Bác làm ngành y nên nhìn đâu cũng thấy vi trùng, kiểu như CSGT nhìn đâu cũng thấy tai nạn. Trẻ em không phải đứa nào cũng giống nhau, như kiểu bác nói trẻ dưới 1 tuổi không ngủ xuyên đêm cùng ba mẹ nhưng con em từ 3 tháng là đã ngủ từ 7h tối đến 7h sáng rồi. Nó đi chơi cùng em qua đủ mọi loại thời tiết, từ nắng nóng vùng biển với cái lạnh của Đà Lạt, có thể em may mắn, con em chưa bị gì nghiêm trọng cho tới hiện tại (1 tuổi). Quan trọng vẫn là ba mẹ chăm con, đi với trẻ nhỏ thì bao cực luôn, chở cả xe đồ, lạnh thì ủ ấm, nóng thì cho cởi trần luôn, còn kiểu muỗi đốt thì không thể tránh khỏi. Quan trọng vẫn là niềm vui gia đình, chờ thì biết tới bao giờ, nên đủ kiến thức, đủ trang bị thì chơi thôi, phòng tránh mọi rủi ro tốt nhất có thể, đời chỉ sống 1 lần

.
View attachment 3237898
2 tháng tuổi - Bảo Lộc
View attachment 3237899
4 tháng tuổi - đi biển Hồ Cốc, canh lều cho ba mẹ đi tắm biển
View attachment 3237902
6 tháng tuổi - Đà Lạt
View attachment 3237904
10 tháng - lại đi Đà Lạt tiếp.