Có lần e đi 2b buổi sáng đường PVD gặp một đoàn xe đạp thì lại kẹt bên 2bEm ko hiểu mấy ông đi xe đạp nghĩ gì, tập sáng sớm đường vắng, VVK hay PVĐ lane trong rộng bao la ko đi cứ thích chui ra lane 4b chạy ko hà. Đã vậy còn vượt đèn đỏ, chạy hàng 2, hàng 3. Pó tay!
trẻ trâu quê nào đường nào miền nào chả có
chúng nó lớn thêm vài tuổi nữa thì chúng nó tự xỉ vả cái quá khứ của mình thôi
chấp chi
Tết năm ngoái e xuyên Việt về Bắc ăn Tết, khi qua vùng 36,37,38 thì các thanh niên cứng cả nam lẫn nữ hình như dư năng lượng mà thường đầu trần tống 3 chặt chẻ la hét cười đùa trên QL1, như để xả bớt năng lượng dư tồn trong người vậy... Chẳng thẹn là vùng đất ĐLNK ...
p/s: chẩu tre vùng nào cũng có, nhưng vùng này thì đông đen đậm đặc hơn.
ĐLNK là gì vậy bác?Tết năm ngoái e xuyên Việt về Bắc ăn Tết, khi qua vùng 36,37,38 thì các thanh niên cứng cả nam lẫn nữ hình như dư năng lượng mà thường đầu trần tống 3 chặt chẻ la hét cười đùa trên QL1, như để xả bớt năng lượng dư tồn trong người vậy... Chẳng thẹn là vùng đất ĐLNK ...
p/s: chẩu tre vùng nào cũng có, nhưng vùng này thì đông đen đậm đặc hơn.
Địa Linh Nhân Kiệt cái gì đó, chắc tự phong thôi...
Nếu bác muốn trải nghiệm độ máo của thanh niên vùng này thì e mời bác ghé vào Vinh, chọn cái nhà hàng nào đó vào ăn thử nhé. E bao hàng với bác là âm thanh trong ấy ồn ào, ầm ầm hơn ngoài chợ tám lần, toàn giọng của các thanh niên cứng nói chuyện với nhau...
Nếu bác muốn trải nghiệm độ máo của thanh niên vùng này thì e mời bác ghé vào Vinh, chọn cái nhà hàng nào đó vào ăn thử nhé. E bao hàng với bác là âm thanh trong ấy ồn ào, ầm ầm hơn ngoài chợ tám lần, toàn giọng của các thanh niên cứng nói chuyện với nhau...
Các bác ra ngoài đó còn nhiều pha kinh điển hơn nhiều ạ. Đang đi ben này thích tạt qua đường 90 độ luonluon
Nhột bác. Em đi EX biển số tỉnh nèĐi đường SG thấy Exciter biển số tỉnh là né cho lành...