23/10/06
14.638
5.121
113
Cái thú của đi rừng là ngắm cảnh, ngắm cây lạ và hít thở không khí trong lành.
[Trekking] CHINH PHỤC nóc nhà Cao nguyên Di Linh
 
23/10/06
14.638
5.121
113
ở độ cao khaorng 1.490m, đoàn bắt đầu tách nhóm. Vì khá đông và nhịp nghỉ không đều nên buộc phải tách nhóm. Mỗi nhóm đều có thiết bị đinh vị và bộ đàm để liên lạc. Nhóm mở đường cực nhất vì vừa đi vừa là dấu, đôi khi đường cũ không đi được phải phát hoang tìm đường tránh do cây ngã đổ hay tìm đường tắt ngang..
Nhóm chốt đoàn cũng vất vả chẳng kém :p
[Trekking] CHINH PHỤC nóc nhà Cao nguyên Di Linh
[Trekking] CHINH PHỤC nóc nhà Cao nguyên Di Linh
[Trekking] CHINH PHỤC nóc nhà Cao nguyên Di Linh