Quả nhiên sau trận tre phạt
đã có một lối giông giống cái gì mơ hồ mà anh em tự hình dung ra
cả nhóm mừng rỡ lại tập trung leo tiếp ... sau gần một tiếng thì người dẫn đầu nhóm 1 hú lên ... đến đỉnh rồi
vui đấy vì đúng như dự tính của đoàn, 4-5h phải đến được điểm hạ trại để kịp xong lều trại, đốt lửa trước lúc tối trời và tránh cơn mưa tối. Sau khi các nhóm tập trung đầy đủ ở đỉnh này và chia nhau ra đi tìm miếng đất trống và bằng phẳng thì chả thấy đâu, nơi đây rậm rạp, ẩm thấp và đầy Vắt, địa hình thì nghiêng, làm sao hạ trại nổi, đây không phải đỉnh Brah-Yang rồi Giàng ơi
lúc này đã là 4:30 chiều, sương mù mịt, căng rồi đây! Vài anh em trong nhóm có dấu hiệu nản và muốn quay trở về chân núi bất chấp đêm tối, mình vẫn giữ lập trường là đi tiếp lên đỉnh hoặc trên đường lên đỉnh có chỗ đất trống nào bằng phẳng thì hạ trại nghỉ ngơi, sớm mai lên đỉnh rồi xuống núi. Tổng tư lệnh Bi cũng quyết như vậy và tất cả anh em đồng lòng
lúc trên đỉnh này (đỉnh Brou) thì cả đoàn chúng tôi đã đi khỏi tracklog của Linh Phan khá xa nên Tổng tư lệnh ra lệnh phải leo ngược xuống điểm thấp sao cho đường đi của cả đoàn phải song song và gần với tracklog rồi kiếm một đường leo ngược lên cao và nhập vào tracklog