Có bao h các bác gặp cướp, có bao h các bác gặp cướp mặc đồng phục, thậm chí có bao h các bác gặp ma

nhưng chủ đề hôm nay sẽ mang tính chất nhẹ nhàng, lãng mạn là có bao h các bác gặp ... gái, chuyện sẽ loanh quanh con 4b
Một trưa trời nóng nực, cũng như mọi hôm em đậu 4b ở bãi xe cạnh tòa nhà, trưa có việc đi nên em quên dặn nó đừng cất vô bãi. Câu chuyện nhân duyên xảy ra từ đây

, trưa em ra lấy xe thì xe em bị nhét vào góc phía trước là 1 rừng 2b + 4 con 4b. Trong khi chờ mấy ảnh lấy xe ra thì em để ý có 1 con captiva gửi trong bãi trước xe em ko tắt máy, em hỏi anh giữ xe thì ảnh ko biết, tò mò lại dòm nghĩ, quái gửi xe mà ko tắt máy là thể loại gì

.
Lòng tốt bỗng trỗi dậy, em thò tay bấm stop

định mệnh từ đây xảy ra, 1 anh giữ xe khác chạy tới dời con captiva, leo lên mà ko đề được, em nói thôi chết cmnr, chủ xe gửi xe mà mang chìa khóa theo, nhưng lại để máy nổ và nói "1 tí em ra"

chuyện lần đầu trong đời em gặp lun. Vậy là xe em bị kẹt lun khỏi lấy ra, em ngồi chờ mãi "1 tí" = 2 tiếng chủ xe mới ra, em cũng quạu, định bụng sẽ "góp ý" với chủ xe. Mà lại là định mệnh, chủ xe là 1 nàng da trắng, mắt to mặt xinh mà còn cười rất dễ thương

. Em bủn dzủn tay chân nhưng vẫn kịp nói nhẹ nhàng, "anh chờ em 2 tiếng rồi đó" kèm khuyến mại nụ cười tươi như hoa

, còn ẻm thì xin lỗi rối rít,
Em: thôi bữa nào mời anh caffee được rồi
Em ấy: Mà em ko biết sdt anh sao mời anh caffee được
Em nghĩ thầm kèo thơm dzồi

, sau đó là màn trao đổi sdt giữa đôi bạn trẻ

và em đánh xe dùm em ấy ra ngoài
To be continued .......
còn nhiều chuyện khá thú vị em sẽ kể dần dần

ko biết mấy bác có gặp chuyện nào giống em ko chia sẻ để các osers khác rút kinh nghiệm