bệnh viện cần những khách hàng như vậy!thang455411 nói:EM thấy rất nhiều người quẹo / rẻ quay đầu rồi mới quay đầu lại nhìn cái thắng lại hoặc lạng lại trở vô. Trong khi đó chỉ cần làn động tác này trước đó 2-3 giây thì đâu mất công mình và người khác.
Hôm bửa em xém hốt 1 xe 2B, đường 3 lane xe này chạy sát bên trái có xinhan trái vẻ chờ tới con hết con lươn quay đầu, nhìn kính hậu thấy xe em chạy ào ào tới cái quẹo qua tay phải nhập lane xe tải, em nhấp 2 lần thắng chỉ còn cách đít xe kia chừng 1.5m
Dạ! em cũng biết thế nhưng khổ nỗi nghĩ mãi không biết bọn nó giống con gì nên mượn tạm con Heo vậy. Khi nào kiếm được con khác giống chúng hơn em sẽ trả lại sự khôn ngoan cho giống Heo ạ. Mong bác thông cảm nhé.small nói:Bác chủ giật tít thế là "sỉ nhục con heo" rồi đó nhá
Cái này em gặp hoài!bác có tin là 1 lần em cũng thắng gấp dzậy, mà bóp còi rồi tụi nó (2 thằng choi choi) đá chống ngừng xe trước đầu xe em ( chắc định ...dạy em bài học ) hok?!HMG nói:Em có việc gấp nên chạy khoảng 45km/h bác ợ. Từ xa em đã còi nhưng nó cứ coi như sân nhà nó mới tức chứ. Ngồi trong xe thấy bản mặt nó cứ câng câng, lại còn lẩm bẩm như chửi em nữa chứ.ducchuyen nói:Xem qua camera thì thấy tốc độ nhanh vậy mà bác chủ vẫn thắng kịp, tốc độ thực tế lúc đó cỡ nhiêu vậy bác chủ?
Em mở cửa bước xuống (may, mà cũng may trong xe thêm ...ba anh em bước xuống nữa)...nên tụi nó lên xe rồ đi mất đó!gặp riết rồi quen, hết thèm phản ứng mạnh!
