Re:Trên đường lang thang tới Huế
"Yêu ai yêu cả đường đi lối về", người bạn đồng hành năm xưa giờ đã là bà cả
, bà 2 thì đã lên lão và sắp có bà 3. Những con đường xa tắp, Huế thương lại làm chồn chân người lữ khách. Nhớ lại chuyến đi tháng trước về quê vợ vẫn còn cảm thấy như ngày hôm qua.
Quê bà cả ở một làng nhỏ gần thành phố Huế, em nhớ nó ở Phong Điền, đường đi qua phá Tam giang.Những con đường với hàng dừa, cánh đồng buổi chiều, miền quê cát trắng,,, tất cả đều có nết gì đó rất riêng của xứ Huế
Chiều miền quê
Con bò kéo xe cũng không phải là một hình ảnh thường gặp ở thành phố
Trạm nghỉ chân khi đi làm đồng
Chỉ có nắng và cát trắng
Ớt thì cay nhưng con gái Huế thì hiền
Nhà thờ họ là một đặc trưng không thể thiếu của các làng quê miền Trung. Mỗi họ một nhà nhà thờ rắt hoành tráng. Bỏ qua tất cả các yếu tố như lãng phí hay kiến trúc xấu đẹp nó có một tác dụng tuyệt vời đó là liên kết mọi người con xa xứ, một nơi để hướng về.
Về với ruộng lúa bụi tre và không gian thoáng đãng
(còn tiếp)
"Yêu ai yêu cả đường đi lối về", người bạn đồng hành năm xưa giờ đã là bà cả
Quê bà cả ở một làng nhỏ gần thành phố Huế, em nhớ nó ở Phong Điền, đường đi qua phá Tam giang.Những con đường với hàng dừa, cánh đồng buổi chiều, miền quê cát trắng,,, tất cả đều có nết gì đó rất riêng của xứ Huế

Chiều miền quê

Con bò kéo xe cũng không phải là một hình ảnh thường gặp ở thành phố

Trạm nghỉ chân khi đi làm đồng

Chỉ có nắng và cát trắng

Ớt thì cay nhưng con gái Huế thì hiền

Nhà thờ họ là một đặc trưng không thể thiếu của các làng quê miền Trung. Mỗi họ một nhà nhà thờ rắt hoành tráng. Bỏ qua tất cả các yếu tố như lãng phí hay kiến trúc xấu đẹp nó có một tác dụng tuyệt vời đó là liên kết mọi người con xa xứ, một nơi để hướng về.

Về với ruộng lúa bụi tre và không gian thoáng đãng
(còn tiếp)