Hạng F
20/1/10
5.847
7.317
113
www.viettranyen.com
24.gif
24.gif
24.gif
24.gif
24.gif
Đến đây thì em cười vang nhà luôn
24.gif
24.gif
24.gif
theone1984 nói:
NắngSG nói:
Báo cáo các bác, em vừa chửi xong ạ:D:)
Em đổ dốc cầu Tân Thuận xong ko thể quẹo phải vô Nguyễn Văn Linh được vì có hai bà béo đi 2b lề rề chậm hơn cả đi bộ, em theo hoài phát cáu nhá pha thì thấy 2 bả vừa đi vừa... xỉa răng. Em nhấn còi thì mới thảng thốt tránh sang một bên, em học theo các bác:"Con bò!". Xong thấy cũng thấy hay hay, tự cười một mình kaka...
Phải là:"lịt cụ, 2 con bò" mợ ạ
21.gif
 
Hạng B2
17/2/09
359
77
28
NHA TRANG
em thì "ngu như bò" mà làm tới. Nhưng mà có lần em lại ko chửi, hôm đó e xi nhan vượt 1 chiếc 4b, đi thì chậm rề rề 20kmh mà ko cho e vượt trong khi đường rộng thênh thang vắng tanh, cho chạy 50kmh. Mãi sau nó mới lách qua phải, em vừa lên được nửa xe thì nó ép trái ép em vào con lươn, em đạp thắng cái két, rồi nó rồ ga vút lên lạng qua lạng lại , lúc đó tức tới nỗi ko nói j đc, đập vô lăng cái rầm.
 
Tập Lái
28/3/13
41
0
0
theone1984 nói:
NắngSG nói:
Báo cáo các bác, em vừa chửi xong ạ:D:)
Em đổ dốc cầu Tân Thuận xong ko thể quẹo phải vô Nguyễn Văn Linh được vì có hai bà béo đi 2b lề rề chậm hơn cả đi bộ, em theo hoài phát cáu nhá pha thì thấy 2 bả vừa đi vừa... xỉa răng. Em nhấn còi thì mới thảng thốt tránh sang một bên, em học theo các bác:"Con bò!". Xong thấy cũng thấy hay hay, tự cười một mình kaka...
Phải là:"lịt cụ, 2 con bò" mợ ạ
21.gif
cười chết đi được
24.gif
24.gif
24.gif
 
Hạng F
5/11/10
6.668
15.026
113
Quẹo phải vô hết thân xe trong hẻm vậy mà nó còn ráng cúp đầu vọt qua, 2 chân liền bỏ qua côn và thắng thiệt nhanh, nhớ lại cái miệng còn nhanh hơn ( chửi liền .... nhưng chửi thầm ...
bash.gif
bash.gif
:D:D )
 
Hạng D
25/2/09
1.230
76.531
113
Chiều qua khoảng 6h, ngay cổng vào chợ Tân Sơn Nhất đường Nguyễn Kiệm, 1 tải của Fedex cúp đầu 1 chiếc morning, 2 tài xuống cự nự quá trời, hehe
15.gif
 
Hạng D
31/3/10
1.654
1.011
113
Sì Gòn
Xe gắng máy nó chạy cúp ngay đầu xe cái chở để chân vướng vào mâm xe nó ngừng lại đòi bắt đền .Không chửi mới lạ. Chửi là bình thường, chưa đập là may mắm lắm rồi
 
Hạng D
20/1/11
2.990
10
0
Lương Sơn Bạc
NắngSG nói:
Mỗi khi bị xe máy cúp đầu, tạt ngang, đánh võng trước xe mình, các bác có chửi thề ko và chửi như thế nào ạ?:D
Em nghe nói làm như vậy thì sẽ đỡ bức xúc:D
[font="comic sans ms,sans-serif"]Chào Mợ,cầm vô lăng hơn 20 năm có lẻ,gặp và xử lý biết bao nhiu tình huống trời ơi đất hỡi nên có lẽ Em "Trái tim bên lề" rồi,chởi bậy lèm giề cho .....bẩn mồm,gặp những tình huống như thế,sau khi xử lý xong Em chỉ lầm bấm 1 câu vừa đủ nghe........Ôi con Hương qua đèo (Heo qua đường) hay là.....Ôi thằng Trương qua cầu (Trâu qua đường) có bữa tức quá em kéo kiếng xuống,thò....mồm ra (em lái xe khách) chởi 1 thèng vượt đỏ ngay đầu xe....Đồ gấu...thèng kia ngoắc cái mõm ra cười hềnh hệch rồi bỏ đi vì nghĩ Em khen nó thứ dữ,dám liều cái thân....cùi pắp nhưng nó đâu bít rèng Em chởi nó là....Đồ gấu = Đầu gỗ.....chởi kiểu Em vừa nhẹ lòng mà vừa đỡ bị kím chiện ngược Mợ à....khàkhà......
21.gif
24.gif
[/font]
 
Tập Lái
1/6/12
44
0
0
em thì chưởi cho bà vợ ngồi kế bên nghe chứ ức lắm...chứ ngu gì tho đâu ra chưởi...mình chén kiểu nhịn 1 chút cho lành
 
Hạng F
20/1/10
5.847
7.317
113
www.viettranyen.com
ha ha ha... bác có cách chửi hay quá (nhưng nhớ vứt kèm cho nó cuốn... từ điển ạ):D:D:D
Duc_Vuong33 nói:
NắngSG nói:
Mỗi khi bị xe máy cúp đầu, tạt ngang, đánh võng trước xe mình, các bác có chửi thề ko và chửi như thế nào ạ?:D
Em nghe nói làm như vậy thì sẽ đỡ bức xúc:D
[font="comic sans ms,sans-serif"]Chào Mợ,cầm vô lăng hơn 20 năm có lẻ,gặp và xử lý biết bao nhiu tình huống trời ơi đất hỡi nên có lẽ Em "Trái tim bên lề" rồi,chởi bậy lèm giề cho .....bẩn mồm,gặp những tình huống như thế,sau khi xử lý xong Em chỉ lầm bấm 1 câu vừa đủ nghe........Ôi con Hương qua đèo (Heo qua đường) hay là.....Ôi thằng Trương qua cầu (Trâu qua đường) có bữa tức quá em kéo kiếng xuống,thò....mồm ra (em lái xe khách) chởi 1 thèng vượt đỏ ngay đầu xe....Đồ gấu...thèng kia ngoắc cái mõm ra cười hềnh hệch rồi bỏ đi vì nghĩ Em khen nó thứ dữ,dám liều cái thân....cùi pắp nhưng nó đâu bít rèng Em chởi nó là....Đồ gấu = Đầu gỗ.....chởi kiểu Em vừa nhẹ lòng mà vừa đỡ bị kím chiện ngược Mợ à....khàkhà......
21.gif
24.gif
[/font]
 
Hạng F
1/8/12
5.746
5.765
113
TP HCM
Gặp trường hợp như vậy em chửi thầm cho đở tức, em có thằng con rễ nó lái xe gặp 2b cúp đầu là nó chửi loạn lên rốt cục chỉ có người trong nhà nghe thôi. chứ thò đâu ra chửi có khi nó cho ăn gạch vào kiếng thì toi. Theo em nhịn là tốt nhất mợ nắng ạ.