Hạng B2
7/2/12
155
43
28
Lái xe hơi ở VN , nếu biết suy nghĩ linh động thì lại là một môn luyện tập thiền cực hiệu quả.
Nói chung nên suy nghĩ mình ngồi xe hơi máy lạnh, mát mẻ ko có chi mà vội, cứ nhường cho 2B hết.
Đi chậm để tránh tình huống bất ngờ ( đi chậm nếu va quẹt hậu quả cũng nhẹ hơn đi nhanh rất nhiều)

Hôm nay chở F1 đi học về , ngã tư đèn đỏ mình đậu mà gần chục chiếc 2B đua nhau vượt đèn đỏ ( kể cà phụ huynh chở con!)
F1 mình thắc mắc" Ba ơi tại sao người ta vượt đèn đỏ?"
"Tại người ta đi sai đó con! Đi như thế sẽ bị CS phạt!"

Nói với F1 xong , suy ngẫm....Giữa trưa cái nóng quái chiêu thnág 3 hừng hực đến rát mặt này, ngay chính mình cũng chưa chắc kiên nhẫn nổi với ngã tư vắng ngắt nhưng đứng phơi nắng rát da chờ đèn đỏ. Thông cảm phần nào với 2B.
Thiền trên 2B khó hơn thiền trên 4B cả ngàn lần nên chả chấp 2B làm gì.
Cuối cùng tự A.Q : lỗi một phần mấy ông lập trình đèn thiếu thông minh.
 
Hạng F
20/1/10
5.847
7.317
113
www.viettranyen.com
F1 nhà bác tuyệt quá!
080402cool_prv.gif
AudiQ7 2012 nói:
Lái xe hơi ở VN , nếu biết suy nghĩ linh động thì lại là một môn luyện tập thiền cực hiệu quả.
Nói chung nên suy nghĩ mình ngồi xe hơi máy lạnh, mát mẻ ko có chi mà vội, cứ nhường cho 2B hết.
Đi chậm để tránh tình huống bất ngờ ( đi chậm nếu va quẹt hậu quả cũng nhẹ hơn đi nhanh rất nhiều)

Hôm nay chở F1 đi học về , ngã tư đèn đỏ mình đậu mà gần chục chiếc 2B đua nhau vượt đèn đỏ ( kể cà phụ huynh chở con!)
F1 mình thắc mắc" Ba ơi tại sao người ta vượt đèn đỏ?"
"Tại người ta đi sai đó con! Đi như thế sẽ bị CS phạt!"

Nói với F1 xong , suy ngẫm....Giữa trưa cái nóng quái chiêu thnág 3 hừng hực đến rát mặt này, ngay chính mình cũng chưa chắc kiên nhẫn nổi với ngã tư vắng ngắt nhưng đứng phơi nắng rát da chờ đèn đỏ. Thông cảm phần nào với 2B.
Thiền trên 2B khó hơn thiền trên 4B cả ngàn lần nên chả chấp 2B làm gì.
Cuối cùng tự A.Q : lỗi một phần mấy ông lập trình đèn thiếu thông minh.
 
Hạng C
24/12/12
997
6
38
42
Xì Phố
bí quyết của bác có phải là : "chắc ba mẹ hay người thân của nó đang hấp hối chờ nó về gặp mặt lần cuối" ?????

chen chen nói:
Nói ra các bác ko tin ... chứ em chưa bao giờ chửi ... em có bí quyết giữ lòng luôn thanh thản
 
Hạng D
10/7/08
2.388
2.412
113
em hay chửi: " chạy xe ngu như bò, chạy đi đầu thai hay sao mà chạy dữ vậy":D. Nhưng bà cả em nói thôi anh chửi nó làm gì, nó đâu có nghe, chỉ có anh và em nghe thôi