Re:Trên đường thiên lý
ko cần phải lăn tăng bác chủ ơi! an toàn cho mình là trên hết. có ai chê mình ko tình người thì mình chịu vậy,đêm khuya ko gỏ gàng dứt khoát mình ko dừng làm như bác là đúng gòi


ko cần phải lăn tăng bác chủ ơi! an toàn cho mình là trên hết. có ai chê mình ko tình người thì mình chịu vậy,đêm khuya ko gỏ gàng dứt khoát mình ko dừng làm như bác là đúng gòi
Re:Trên đường thiên lý
E thì chưa gặp tình huống đó. Nhưng nếu là e thì củng phải đành trở thành người nhẫn tâm thôi. Vì xã hội bây giờ thật giả lẫn lộn, huống chi giờ đó rất là khuya mà lại đi 1 mình nếu dừng lại thật là nguy hiểm. Thông cảm cho Bác chủ.
E thì chưa gặp tình huống đó. Nhưng nếu là e thì củng phải đành trở thành người nhẫn tâm thôi. Vì xã hội bây giờ thật giả lẫn lộn, huống chi giờ đó rất là khuya mà lại đi 1 mình nếu dừng lại thật là nguy hiểm. Thông cảm cho Bác chủ.
Re:Trên đường thiên lý
Em hoàn toàn thông cảm cho bác chủ ....
xã hội bây giờ loạn lắm. Họ lợi dụng vào lòng tốt của chúng ta .... cũng sẽ phải tự trấn an mình
Em hoàn toàn thông cảm cho bác chủ ....
xã hội bây giờ loạn lắm. Họ lợi dụng vào lòng tốt của chúng ta .... cũng sẽ phải tự trấn an mình
Re:Trên đường thiên lý
Bác làm thế là đúng rồi ạ. Bảo đảm trong điều kiện đó và trong cái XH ngày nay không ai dám dừng lại. Chưa tính nếu tai nạn thật, bác rất có thể sẽ dính vào nghi vấn của xxx là chính bác gây tai nạn (vì đám người kia lỡ là dân qua đường, xong chuyện bỏ đi hết thì ko ai làm chứng cho bác). Thế nào bác cũng bị giữ lại, ít nhất là khai báo bla,...bla,.... đủ thứ.
Em thấy đường nào cũng rắc rối. Sống không vì mình, trời chu đất diệt mà bác.
Nhưng nếu em mà là người nằm đó, em sẽ rất mong mỏi có ai đó dừng lại cứu mình, mặc dù biết XH này giờ ko ai tin ai được nữa.
Bác làm thế là đúng rồi ạ. Bảo đảm trong điều kiện đó và trong cái XH ngày nay không ai dám dừng lại. Chưa tính nếu tai nạn thật, bác rất có thể sẽ dính vào nghi vấn của xxx là chính bác gây tai nạn (vì đám người kia lỡ là dân qua đường, xong chuyện bỏ đi hết thì ko ai làm chứng cho bác). Thế nào bác cũng bị giữ lại, ít nhất là khai báo bla,...bla,.... đủ thứ.
Em thấy đường nào cũng rắc rối. Sống không vì mình, trời chu đất diệt mà bác.
Nhưng nếu em mà là người nằm đó, em sẽ rất mong mỏi có ai đó dừng lại cứu mình, mặc dù biết XH này giờ ko ai tin ai được nữa.