ước gì em bự con như thằng The Rock lái chiếc xe ngầu ngầu, gặp tình huống này cứ ung dung mà xuống xe cầm theo cái cây, nếu là tai nạn thật thì sẵn sàng chở đi cấp cứu, còn là hiện trường giả để cướp thì sẽ tạo ra 1 hiện trường thật cho các xe sau chở đi cấp cứu.
Tiếc là em chỉ bự cỡ Vin Diesel thôi, nên đành phóng luôn vậy =))
Bác trút tâm sự lên đây đã nhẹ nhõm được chưa vậy bác chủ ui!
Bác dám tâm sự chứng tỏ tâm bác thiện lành; không cần lăn tăn nữa bác ạh!
100 người gặp hoàn cảnh như bác thì 99,9 người sẽ hành xử giống bác thui.
Ông bà thường nói "Làm phúc phải tội"; Thôi kệ đi bác chủ.
Thiệt lòng mà nói phần lớn lái xe chả ai muốn dính vào trường hợp này,cho dù là thật cũng rất phiền phức...Nói chung chả muốn nghĩ đến,cứ vào hoàn cảnh lúc đó rồi tuỳ cơ ứng biến,tuỳ lý trí lúc đó thôi.
chúng ta có những cách hành xử như thế này 1 phần là do xã hội tạo ra, cũng không nên cắn rức nữa bác chủ, trong tình huống như vậy bảo vệ mình và gia đình là ưu tiên.
Tự bảo vệ mình như thế là tốt rồi bác chủ. Nếu trong xe đông người thì hãy dừng, chứ 1 hoặc 2 người, mà kia nguyên một bọn, lỡ gặp cướp thì tèo.
Đơn giản cho đời thanh thản đi bác.
Em nghĩ ai cũng sẽ như bác chủ thôi, đêm hôm khuya làm sao dám chắc đó là tai nạn? Dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi, bác chủ nên để cho tinh thần được thoải mái đi.