Chính xác đó bác, xe đó phải nhường xe chủ thớt mới đúng, sáng nay e cũng gặp anh 7 chổ chạy như vậy, e còi nhấp ga bươn lên chứ k nhường như bác chủTham gia giao thông ko sai nhưng nhập lane sai, đúng ra xinhan rồi nhập váo sau xe anh chủ là hợp lý.
đúng là vios đi không sai nhưng anh ấy chen ngang thì nên đi sau lưng em chứ không nên cúp đầu xe em. Ngay cã Lenin còn phải xếp hàng đó màNgay ngã tư Hoa Lân phải không bác chủ, lane trái sát con lươn cho phép quẹo trái và đi thẳng nên đi như em Vios cũng không sai, nhiều khi tôi cũng chạy như vậy, đậu ra lane này và chạy thẳng.
em sợ trở thành " dê trắng và dê đen "Chính xác đó bác, xe đó phải nhường xe chủ thớt mới đúng, sáng nay e cũng gặp anh 7 chổ chạy như vậy, e còi nhấp ga bươn lên chứ k nhường như bác chủ
Ra đường nhường được ai em nhường, chậm tí mà an toàn còn hơn va quẹt rồi mất thời gian giải quyết...
Em nghĩ khi nhìn hậu thấy anh í có ý định lên thì bác chủ phải dập tắt ngay từ đầu, chạy thiếu dứt khoát như bác chủ dễ bị ép lắm. Đã lên không cho vượt thì lên hẳn, còn nhường thì nhường hẳn. Còn trường hợp bác không thấy anh í trước thì em chịu, ai cũng có lúc thiếu tập trung như vậy. Trường hợp bất ngờ bác chủ nhường vậy là đẹp rồi. Lần sau gặp đường có lane như vậy thì tập trung từ trước. Ql22 gặp cảnh này hoài, lane chỉ cho rẽ trái mà nó còn vượt ầm ầm kìa.
Coi bộ e cũng giống nhiều người trên đây.
1 khi nó có ý định tấp vô thì nó cũng rà thắng sẵn & phải nghĩ "được thì qua, ko được thì hù. Vậy thôi". Bác chủ thắng lại thì nó vô.
1 khi nó có ý định tấp vô thì nó cũng rà thắng sẵn & phải nghĩ "được thì qua, ko được thì hù. Vậy thôi". Bác chủ thắng lại thì nó vô.
Hèn chi bác nhường chứ e biết bác mà, kakacậu lái bác à, mà trên xe có vài người nửa
xxxx bác còn ko nhường huống chi vios
Ca này khó và nguy hiểm, bỏ qua là đúng rồi Páccậu lái bác à, mà trên xe có vài người nửa