Say sóng có tính ko anhChiều nay, mình đã đưa ra "quy định" mới:
- Cùng đi: uống rượu bia thoải mái. Nhưng cấm không được say!
- Nếu say: không được đi cùng, nguy hiểm lắm!
@New.nahh thấy ý đó hay không?
Say sóng có tính ko anh![]()
Thật ra anh mazda6 hiện tại (tương lai chưa biết) không thích hợp với những chuyến đi như thế này
Cả em cũng vậy .
Ngày xưa em ở Miền Tây, nhưng chưa bao giờ sống cạnh con rạch nào và nhà chưa bao giờ sở hữu chiếc xuồng .
Hồi đó người Miền Tây rất thật thà và tốt bụng và dễ tin . Em mượn xuồng che để chèo để bơi cho thoả thích .
Mà ... lạ thật, nhiều gia đình không hề biết em hay em biết họ, mượn là được (vì những lúc đi xa thì bí đường và buộc phải dùng xuồng .
Chơi sông nước như anh Niu Nắc thì em chưa từng và hiện tại chưa thích hợp . Em theo dõi kỹ và học hỏi để khi thích hợp để chơi mà không có bỡ ngỡ .
Ngày xưa em ở Miền Tây, nhưng chưa bao giờ sống cạnh con rạch nào và nhà chưa bao giờ sở hữu chiếc xuồng .
Hồi đó người Miền Tây rất thật thà và tốt bụng và dễ tin . Em mượn xuồng che để chèo để bơi cho thoả thích .
Mà ... lạ thật, nhiều gia đình không hề biết em hay em biết họ, mượn là được (vì những lúc đi xa thì bí đường và buộc phải dùng xuồng .
Chơi sông nước như anh Niu Nắc thì em chưa từng và hiện tại chưa thích hợp . Em theo dõi kỹ và học hỏi để khi thích hợp để chơi mà không có bỡ ngỡ .
Dạ em sợ rồi! Thôi cho em xin! Thề hông dám theo các anh!Anh Tư, lùa ku này len đò cho em nhé.
Hihi
Hay lắm bác.Ơ!! Sao lão lại bảo đi với em là " rước họa vào thân " ??? .
Mà thôi như lão nói.." tâm giao tri kỷ thì nói gì cũng được "![]()
Thật ra anh mazda6 hiện tại (tương lai chưa biết) không thích hợp với những chuyến đi như thế nàyCả em cũng vậy .
Ngày xưa em ở Miền Tây, nhưng chưa bao giờ sống cạnh con rạch nào và nhà chưa bao giờ sở hữu chiếc xuồng .
Hồi đó người Miền Tây rất thật thà và tốt bụng và dễ tin . Em mượn xuồng che để chèo để bơi cho thoả thích .
Mà ... lạ thật, nhiều gia đình không hề biết em hay em biết họ, mượn là được (vì những lúc đi xa thì bí đường và buộc phải dùng xuồng .
Chơi sông nước như anh Niu Nắc thì em chưa từng và hiện tại chưa thích hợp . Em theo dõi kỹ và học hỏi để khi thích hợp để chơi mà không có bỡ ngỡ .
Thú vị rồi đây !!
- Kỹ năng chưa đủ ?? ( chưa biết bơi dài, chèo thuyền, đứng nước,....)
- Không có thời gian chơi dài ?? ( cho chuyến đi vài ngày )
- Tâm lý chưa ổn ( lo công việc ko relax hoàn toàn, ...)
Em rất muốn biết to get ready to the trip !! Cảm ơn anh !!
Chỉnh sửa cuối:
Đù, thù dai nhen A4Sóng gió nổi lên tgì là "sự sợ hãi thần thánh!".
Cứ đổ cho "ông già ổng sợ kìa!" là ta bớt sợ phải không?
Vãi các "anh hùng sông nước" đã qua!
Anh mua dùm em cái được kg ?Ngày mốt, anh chỉ mặc quần đùi. Nhưng rằn ri,.
Đéo ưa thì biến!
Áo phao mua rùi.
50k/cái.