1 cái phao mặc 1 cái phao đeo + đựng đồ chống nước.anh em nhớ áo phao nhé

Attachments
-
87,7 KB Đọc: 2
Nói vậy chứ ra đó mà mưa như mấy hôm nay thì mình ngồi nhậu trên bờ hay trên đảo nha anhquá zữ
em xợ?Nói vậy chứ ra đó mà mưa như mấy hôm nay thì mình ngồi nhậu trên bờ hay trên đảo nha anh![]()
hihihihi
mang ít đồ , không mang giấy tờ theo người nhé, cất trên xe.
diện thoại bỏ bao
mặc áo phao
nghe hiệu lệnh : ABORT MISSION
cứ thế mà nhảy xuống nước
Sorry các bác em hỏi chuyện KLQ .Nói vậy chứ ra đó mà mưa như mấy hôm nay thì mình ngồi nhậu trên bờ hay trên đảo nha anh![]()
Bác @condao cho hỏi là tháng 7 dương lịch đi Côn đảo bằng Super Dong có sợ sóng gió gì không ạ ?
Em tính đi từ Sóc trăng cho nó ít thời gian 1 chút . Đi từ VŨng tàu nghe nói gần 4 tiếng oải quá ..
Sóng gió thì ... Tới chừng nào đi mới biết đc anh, mà tới mùa đó khả năng cao có sóng ngang, mấy nay tàu ra ai yếu đã xỉu, mà mới sóng có xíu đó.Sorry các bác em hỏi chuyện KLQ .
Bác @condao cho hỏi là tháng 7 dương lịch đi Côn đảo bằng Super Dong có sợ sóng gió gì không ạ ?
Em tính đi từ Sóc trăng cho nó ít thời gian 1 chút . Đi từ VŨng tàu nghe nói gần 4 tiếng oải quá ..
Dạ giấy tờ bỏ xe, chìa khóa gửi nhà hàng. Đt chống nước chuẩn, gặp chuyện là chạy thôi anhem xợ?
hihihihi
mang ít đồ , không mang giấy tờ theo người nhé, cất trên xe.
diện thoại bỏ bao
mặc áo phao
nghe hiệu lệnh : ABORT MISSION
cứ thế mà nhảy xuống nước
Trời ơi ghê quá . Vậy thì từ Vũng tàu hay Sóc trăng cũng như nhau hả bác ??Sóng gió thì ... Tới chừng nào đi mới biết đc anh, mà tới mùa đó khả năng cao có sóng ngang, mấy nay tàu ra ai yếu đã xỉu, mà mới sóng có xíu đó.
Say sóng là sợ nhất luôn . Mà đi bằng Super Dong cũng chả khá hơn chút nào hả bác ??
chìa khóa làm cái dây đeo cổDạ giấy tờ bỏ xe, chìa khóa gửi nhà hàng. Đt chống nước chuẩn, gặp chuyện là chạy thôi anh
hihihi