Nhân tiện có anh hỏi chuyện bị chuột xài ké xe làm nơi nhậu nhẹt ăn chơi trác táng, em cũng có một vấn đề khá nan giải. Vấn đề của em là thường xuyên bị bọn chó câu vô bánh xe, vừ hôi, vừa dơ, vừa làm mất thể diện quốc gia và gia chủ. Em dám chắc là hầu hết anh em dùng xe (bất kể xe hơi hay xe máy, xe xịn hay xe... không xịn) đều bị tụi nó chơi. Cay lắm mà không biết thủ phạm là thằng nào (chỉ có thằng mới làm vậy thôi)? Anh em có cao kiến nào không, nếu để vậy dơ lắm.
Em thấy ở Mỹ có trường dạy chó. Nếu thằng nào mất dạy quá thì đem vào đó học tập cải tạo 2 tuần là biết đi đứng ngồi nằm luôn.