Ở đâu cũng vậy bác ạ, cứ cho SV ra ngọai ô hết là thành phố sẽ thóang đãng ngay ạ.longldv nói:Không hiểu tại sao HÓc Môn, Củ Chi, Thủ Đức còn rất nhiều đất mà lại cho các trường Đại học, Cao Đẳng xây ở GÒ Vấp rất nhiều.
Gần ngay cư xá Lam Sơn cũng vừa có trường Cao Đẳng Bách Việt. Hàng ngày đi làm về trên đường Nguyễn Thái Sơn nếu vào khoảng tháng 8,9 sinh viên nghỉ hè thì thoáng đảng, sau khi nhập học là kẹt cứng.
muốn người dân ra ngoại ô thì phải có giao thông thuận tiện, đi lại dễ dàng và thoải mái thì người dân từ từ mới dãn ra ngoại ô, nhưng với tình hình giao thông kinh dị hiện nay thì còn lâu. Không có hệ thống giao thông công cộng, người dân còn bị phải đi xe máy, giá xe hơi trên trời, bảo đảm đất nước này không bao giờ phát triển nổi.tranthienminh nói:Ở đâu cũng vậy bác ạ, cứ cho SV ra ngọai ô hết là thành phố sẽ thóang đãng ngay ạ.longldv nói:Không hiểu tại sao HÓc Môn, Củ Chi, Thủ Đức còn rất nhiều đất mà lại cho các trường Đại học, Cao Đẳng xây ở GÒ Vấp rất nhiều.
Gần ngay cư xá Lam Sơn cũng vừa có trường Cao Đẳng Bách Việt. Hàng ngày đi làm về trên đường Nguyễn Thái Sơn nếu vào khoảng tháng 8,9 sinh viên nghỉ hè thì thoáng đảng, sau khi nhập học là kẹt cứng.
sao ko bác.?Clouds8 nói:, bảo đảm đất nước này không bao giờ phát triển nổi.tranthienminh nói:Ở đâu cũng vậy bác ạ, cứ cho SV ra ngọai ô hết là thành phố sẽ thóang đãng ngay ạ.
1 vài trăm năm nữa cũng PT mà[:O]