Cái này em thấy taxi làm hoài, nhất là ở ngã tư. Đường có 3 lane, 1 lane xe máy trong cùng, 1 lane ở giữa đi thẳng và quẹo phải, 1 lane bên trái rẽ trái và đi thẳng. Xe em đứng đầu lane giữa chờ đèn xanh quẹo phải. Đèn đỏ chuẩn bị về 0 là taxi lăm le nhảy vô lane xe máy và tính vượt xe em để quẹo phải, em để ý kính chiếu hậu nên cũng đề pa lấy lái vô trong cho taxi dính trong lane xe máy luôn.
Mấy bác muốn xem tài xế ô tô đi theo luật rừng thì buổi sáng đến đường dạ cầu Sài Gòn, khúc từ cầu đen 2 đến Quốc Hương. Đường chỉ có một lane duy nhất mỗi chiều. Còn cách giao lộ Quốc Hương 200-300m là taxi và một số bác luật rừng đã chèn vô trong đường xe máy làm kẹt xe máy cục bộ ở đây. Đi xe thì ai cũng muốn đi nhanh, nhưng em chạy cả 2 bánh và 4 bánh nên rất ghét 4 bánh lấn hết đường 2 bánh. Buồn cười là mấy ông CSGT thì không chịu vô đây bắt lỗi vượt phải (hốt khẳm luôn em chắc chắn) mà chỉ lo lăm le lỗi không xi nhan khi quẹo phía bên kia Trần Não.
Còn đoạn Nam Kỳ Khởi Nghĩa từ Võ Thị Sáu đến Điện Biên Phủ mấy bác taxi hay làm xiếc ở đấy, lách ra lách vào cốt chỉ để quẹo cho nhanh vô Điện Biên Phủ. Em thì rất vui vẻ cho các bác ấy xin đường, nhưng lại rất tức tối khi mình muốn xin đường thì chúng nó nhìn mình một cách khinh khỉnh "đường tao tao đi".
Mấy bác muốn xem tài xế ô tô đi theo luật rừng thì buổi sáng đến đường dạ cầu Sài Gòn, khúc từ cầu đen 2 đến Quốc Hương. Đường chỉ có một lane duy nhất mỗi chiều. Còn cách giao lộ Quốc Hương 200-300m là taxi và một số bác luật rừng đã chèn vô trong đường xe máy làm kẹt xe máy cục bộ ở đây. Đi xe thì ai cũng muốn đi nhanh, nhưng em chạy cả 2 bánh và 4 bánh nên rất ghét 4 bánh lấn hết đường 2 bánh. Buồn cười là mấy ông CSGT thì không chịu vô đây bắt lỗi vượt phải (hốt khẳm luôn em chắc chắn) mà chỉ lo lăm le lỗi không xi nhan khi quẹo phía bên kia Trần Não.
Còn đoạn Nam Kỳ Khởi Nghĩa từ Võ Thị Sáu đến Điện Biên Phủ mấy bác taxi hay làm xiếc ở đấy, lách ra lách vào cốt chỉ để quẹo cho nhanh vô Điện Biên Phủ. Em thì rất vui vẻ cho các bác ấy xin đường, nhưng lại rất tức tối khi mình muốn xin đường thì chúng nó nhìn mình một cách khinh khỉnh "đường tao tao đi".