Hạng D
16/4/14
2.580
3.849
113
Xế hộp đắt tiền đỗ ngoài sân, chủ nhà không đóng cửa cổng bị tên trộm lẻn vào bẻ mất gương chiếu hậu.

 
Hạng D
4/4/16
1.799
3.097
113
Tp.HCM
Cần mạnh tay với nhưng nơi tiêu thụ đồ như thế này. Giờ còn ít không lo dẹp, mốt đông ở đó mà dẹp, không dẹp được cấm này cấm nọ. Quận trộm cướp! Moá nó xót xe ngừ ta ghê luôn
 
  • Like
Reactions: nttanmam
Hạng D
25/8/16
2.880
6.026
113
Đố mấy bác tại sao nó không cầm kềm cho gọn và cắt nhanh mà cầm dao.
Móa nó cầm thủ thân, em dự chủ xe có ra là nó chơi tới đó.
Tụi trộm cướp bây giờ manh động thật.
Như em mà thấy vậy thì thôi để lấy đi " của đi thay người":3dgian:
 
Hạng B2
17/5/15
147
261
63
Cần mạnh tay với nhưng nơi tiêu thụ đồ như thế này. Giờ còn ít không lo dẹp, mốt đông ở đó mà dẹp, không dẹp được cấm này cấm nọ. Quận trộm cướp! Moá nó xót xe ngừ ta ghê luôn
Nếu tất cả mọi người chúng ta khi bị trộm như vầy cùng kiên quyết chỉ vào hãng mua mới (chấp nhận giá cao) nhất định không mua ở chợ trời (dù giá rẻ) thì sẽ không còn loại trộm này nữa. Chẳng cần ai dẹp, bọn nó sẽ tự dẹp vì chẳng bán được cho ai.
 
Hạng D
15/12/15
1.502
1.322
113
44
Đố mấy bác tại sao nó không cầm kềm cho gọn và cắt nhanh mà cầm dao.
Móa nó cầm thủ thân, em dự chủ xe có ra là nó chơi tới đó.
Tụi trộm cướp bây giờ manh động thật.
Như em mà thấy vậy thì thôi để lấy đi " của đi thay người":3dgian:
Bởi vậy nên em hay nói cho lủng 1 bên vỏ não là có cái lý do
 
Hạng B2
12/2/13
134
201
43
Không nói đâu
Nếu tất cả mọi người chúng ta khi bị trộm như vầy cùng kiên quyết chỉ vào hãng mua mới (chấp nhận giá cao) nhất định không mua ở chợ trời (dù giá rẻ) thì sẽ không còn loại trộm này nữa. Chẳng cần ai dẹp, bọn nó sẽ tự dẹp vì chẳng bán được cho ai.
Phải đợi xe của lãnh đạo cấp cao mất gương vài lần thì mới dẹp được chợ trời. Em thì có mua bảo hiểm mất cắp bộ phận mà xe cùi quá nên trộm không thèm bẻ
 
Hạng F
29/10/14
8.790
11.756
113
Mịa cái xe chỉ là cái phương tiện che nắng che mưa. Vậy mà xứ này ra đường là các loại chó sâu xé. Chán
 
Hạng D
25/8/16
2.880
6.026
113
Phải đợi xe của lãnh đạo cấp cao mất gương vài lần thì mới dẹp được chợ trời. Em thì có mua bảo hiểm mất cắp bộ phận mà xe cùi quá nên trộm không thèm bẻ
Nói bác nghe nhé: xe mấy ổng chỉ có mấy thằng mới ra nghề không biết mới lấy thôi. Lấy xong 15' sau có vài cuộc gọi tụi nó tự đem trả lại chứ không là ốm đòn. Bác không tin thì hỏi thử đi
Vậy hỏi bác ai bảo kê mấy cái chợ trời, nếu nó mà cứ tự đứng giữa trời được thì chắc mấy bác xxx(CA Phường, CA Kinh tế) ăn cám chứ chẳng có cơm mà ăn.
Thôi, em với bác xe cỏ, có BH mà tụi nó không rờ tới là mừng rồi.
 
  • Like
Reactions: Latumi