Bác nói đúng rồi. Nhưng mấy bạn mới ra nghề đó có khi lại giúp xã hội ta tiến lên 1 bước đấy. Chợ trời ở HN em hóng được lý do là cụ nào đó nổi giận mới ra lệnh dẹp. Em là em rất cảm ơn mấy bạn í. Ở trong này thì ta tiếp tục đợi thôi.Nói bác nghe nhé: xe mấy ổng chỉ có mấy thằng mới ra nghề không biết mới lấy thôi. Lấy xong 15' sau có vài cuộc gọi tụi nó tự đem trả lại chứ không là ốm đòn. Bác không tin thì hỏi thử đi
Vậy hỏi bác ai bảo kê mấy cái chợ trời, nếu nó mà cứ tự đứng giữa trời được thì chắc mấy bác xxx(CA Phường, CA Kinh tế) ăn cám chứ chẳng có cơm mà ăn.
Thôi, em với bác xe cỏ, có BH mà tụi nó không rờ tới là mừng rồi.
Khó lắm anh! 9 người 18 ý mà. Nhiều lúc ngừ ta mất trúng lúc kẹt xiềng thì cũng mò ra đó thôi hà. Giờ chỉ có vài điểm tiêu thụ hàng này thì quá dễ để xử lý vậy mà không xử lý triệt để cỡ 10 năm nữa thì không biết sẽ ra saoNếu tất cả mọi người chúng ta khi bị trộm như vầy cùng kiên quyết chỉ vào hãng mua mới (chấp nhận giá cao) nhất định không mua ở chợ trời (dù giá rẻ) thì sẽ không còn loại trộm này nữa. Chẳng cần ai dẹp, bọn nó sẽ tự dẹp vì chẳng bán được cho ai.
Khó lắm anh! 9 người 18 ý mà. Nhiều lúc ngừ ta mất trúng lúc kẹt xiềng thì cũng mò ra đó thôi hà. Giờ chỉ có vài điểm tiêu thụ hàng này thì quá dễ để xử lý vậy mà không xử lý triệt để cỡ 10 năm nữa thì không biết sẽ ra sao
Mừ năm nữa thì đời sống khá hơn, nó ko lấy gương nữa đâu mà bác lo, nó lấy nguyên con.
:3danbanh:.
Thế thì chết chắc!Mừ năm nữa thì đời sống khá hơn, nó ko lấy gương nữa đâu mà bác lo, nó lấy nguyên con.
:3danbanh:.