Ui cha! Chỉ với 6 cờ nhíp mà thành Giờ Đờ? Zậy nàm típ 2 cờ nhíp nữa sẽ có ve Đờ Tờ và nàm nuôn Bờ Trờ nà bá đạo rùiĐầu tiên, tôi phê phán bác vì bác sử dụng danh từ "thằng" vốn chỉ áp dụng cho các loại "thằng trộm, thằng cướp, thằng... quay tay"; ở đây ngta rất cầu thị và hòa nhã, ngta chỉ "xin" mà thôi nên bác phải dùng kính ngữ là "Anh" nhé.
Kế đến tôi xin lỗi bác, lòng dạ bác thặc là ác độc, bác ko có từ bi hỉ xả như Phật dạy xíu nào cả!
Này nhé, ngta chỉ xin cafe mà bác hung hăng đem nộp cờ-nhíp để vu khống ngta như thế thì bác nộp lần thứ nhất ngta sẽ bị lãnh kỷ luật làm "phó chạm", bác tiếp tục ghét ngta nộp lần thứ 2 ngta sẽ bị lãnh "chưởng chạm"; lần thứ 3 là dính luôn "phó room", lần thứ 4 chắc là vướng vào "chưởng room", lần thứ 5 ko khéo ngta ăn luôn quả cảnh cáo "phó Gia Đình", thêm lần nữa chắc chắn anh lấy lãnh luôn quả án phạt nặng nhất là "Gia Đình"; khi đó thì bác khỏi mong nộp nạp gì nữa, bác sẽ lãnh quả báo rất nặng!
Em dzọt!![]()
Ơ em hơi bất ngờ? CA TP giờ thêm chuyên đề xin tiền cà phê nữa hả các bác? Mà cà phê rang xay chỗ em chỉ 10k 1 ly, vậy anh ấy đi 1 mình thì xin mấy ly nhỉ? Không lẽ xin đủ cho toàn bộ anh em ở pixi sáu bảy đi uống?
Công nhận bọn xxx bây giờ bựa thiệt, dọa cướp không được thì quay qua năn nỉ, năn nỉ không được thì xuống nước ăn xin? Mà ăn xin thời @: đi xe chuyên dụng, dùng đt ai phôn, và mặc đồ free do dân đóng thuế để mua.
