Mẹ, lại cái trò mèo ghi nhật ký công tác, xong nói nhắc nhở.
Ghi nhật ký đó để làm cái nồi gì vậy bác ? Sao giờ bắt mềnh ký nữa ?
Theo mình nhớ là bảng 412 ngay khúc đó mình có thể thấy được bác ơi. Chạy 1 khúc, sắp tới đèn xanh đỏ rồi thì sẽ có bảng 411 phân 4 lane, lane trái rẽ trái, 3 lane trong chạy thẳng. Mình nhớ bb 412 là bảng treo, ko biết nhớ đúng ko?
Bác quẹo trái từ cao tốc vào thì còn có thể thấy được cái bảng 412 đó, chứ bác quẹo phải từ Lương Định Của vào thì chẳng thấy đâu.
Để báo cáo đó mà.Ghi nhật ký đó để làm cái nồi gì vậy bác ? Sao giờ bắt mềnh ký nữa ?
- Thưa sếp tháng này em nhắc nhở được 5 trường hợp (không lập biên bản, không xin được cafe).
HayCó cờ líp thì miễn được tiền cafe.
Em bị 1 lần bên Nguyễn Văn Linh. Lúc đó mới có bảng phân làn theo hướng đi thay cho theo phương tiện, em để 80 làn trong cùng, mấy ểnh phóng ra từ trong lề ngoắc vô, hỏi này nọ, kiểm tra hết các loại giấy, cuối cùng xin lì xì Tết. Em mới móc điện thoại ra, bảo: "Vừa xuống xe là tui mở chế độ ghi âm rồi. Thôi, coi như anh chưa nói gì, tui chưa nghe gì nhé. Để tui xóa".
Thế rồi chào nhau thôi, cũng chả phức tạp gì.
Em like mạnh bác, tranh luận từ tốn, rõ ràng...Gặp em chắc là không giữ được bình tĩnh giống bác. Phải học hỏi bác nhiều...Lần 1: từ cao tốc quẹo trái qua Mai Chí Thọ tắp vào lề thả người xuống, trong lúc đang xi nhan ra lane thì bị xúc vào. Sau 1 lúc tranh lộn kịch liệt thì mấy anh ấy chuyển qua nhắc nhở
Mấy bác nghe thôi, xem quẹo cổ ráng chịu, do em quay ngầm
Lần 2: vừa qua hầm Thủ Thiêm quẹo phải vào Ký Con thì em bị bồ câu rượt theo xin cafe ^^, em đang quê mấy anh nên ko cho luôn
Bác để cái avatar như rứa coi chừng bị ban nữaBác tranh luận chuẩn quá !