1.000 xe mà còn đòi đơn giản hóa thủ tục, xếp cho các xe vào luồng xanh ở cửa khẩu thì có trời mà biết mấy ông Tàu khựa mang gì vào VN. Tuy có lịch trình hẳn hoi nhưng đưa ra và làm theo là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau, nhất là đối với Túng Của giật mìn, miệng thì suốt ngày: "hảo, hảo pằng dậu la" nhưng hở sườn là bị "đâm" lòi xương liền. 1.000 xe đi trong vòng 3 tháng, có sơ suất gì thì Túng Của lại có cớ để kiếm chuyện, gây sự nữa.
Với giống tráo trở thì cẩn thận là cần thiết. Chúng tự đâm xuống đèo, tự gây tai nạn hay tự bùm, rồi óng mõm chó la làng, như kiểu 981 thì rách việc. Bởi chuyện xảy ra trong nhà mình. Bá Kiến ngày xưa khốn đốn với Chí Phèo cũng thế thôi.
Có ai tin được 1000 xe caravan to vật thế mà chỉ chở 1500 người không ???Đọc bài xong em liên tưởng tới phim con ngựa thành Troy
![]()
Nếu 50người/xe x1000 xe = 50.000 người !!! Oh ~ 5 sư đoàn cơ đấy

Có ai tin được 1000 xe caravan to vật thế mà chỉ chở 1500 người không ???
Thế này thì sẽ có xe chạy với duy nhất ông tài xế... em nghi là bọn nó đi chụp ảnh để về vẽ lại bản đồ, xem mình hổng chỗ nào là nhảy vô liền