khá là đông...lễ hội thì như trẫy hội vs tụi nó...bữa trung thu lang thang phố lồng đèn gấu cũng bị đua cái 4s...mà theo gấu e nói là hk bik ai lun...hôm sau đi thì bé đằng tr tụi e có 1 hàng ng bị giật giây chuyền mà theo e chú ý thì hk nhìn thấy đk thằng trộm ở đâu,,,ghê thật
Xã hội loạn hết rồi, còn chính quyền thì có cũng như không, dân tình thì vô cảm ... bị giật đồ, mất xe vaò báo CA còn bị hành viết biên bản mất cả mấy tiếng, may mắn lắm thì lấy lại một chút giá trị còn lại. Nên có người khi bị giật đồ rồi bỏ luôn vì biết có báo cũng chỉ là cầu may.
Chia buồn cùng bác
Chia buồn cùng bác
Xem phim nước ngoài thấy cảnh sát họ đi lờn vờn ngắm đường xá và người dân sinh hoạt ,có trộm cắp là họ bộ đàm cho nhau chặn đường tùm lum, gọi 911 là cảnh sát khu vực xuất hiện nhanh như bụt hiện ra (chắc phim họ cường điệu quá mức). còn ở ta cháy nổ, cướp bóc mà gọi thì lâu khỏi phải nói ,nhưng dân mà làm vi phạm hành chính thì họ xuất hiện còn nhanh hơn bụt