Theo cố nhà văn Trần Dần thì giữa thập niên 50 chính quyền thành phố Hà Nội cũng ra một văn bản để quy định cách đi đái ỉa:
1) Tất cả nam nữ đi ỉa đái phải tới chỗ quy định.
2) Phải ỉa đúng lỗ.
3) Nếu là chuồng xí máy, ỉa đái xong phải tháo nước, bỏ giấy vào thùng đã quy định. Nếu không phải là chuồng xí thì thôi.
4) Ỉa đái xong phải rửa tay sạch sẽ.
Trước đó Hà Nội được thừa hưởng hệ thống vệ sinh tương đối tốt của Pháp , nhưng sau này chính quyền Việt Minh lên nắm quyền thì sinh ra bát nháo.
Sài Gòn nay - buồn thật - có sự tương đồng với Hà Nội xưa.
================================================== ======
Vấn nạn văn hoá toilet thấp kém ở Việt Nam cũng đã lên báo chí nước ngoài . Nhà báo nổi tiếng từng đoạt giải Pulitzer , Lucinda Franks , từng nhận xét một câu khôi hài trên tờ New York Times - August 11, 2002 ( http://www.nytimes.com/20...spurt-in-vietnam.html)
: “Tập quán” đường phố khá dở hơi của Việt Nam đã thôi miên cả hai chúng tôi : hôn nhau trên hè phố khó chấp nhận trong xã hội, nhưng đàn ông có thể “ trút bầu tâm sự” ngay lề đường . ” ( Vietnam's rather wacky street etiquette fascinated us both: kissing on the sidewalks is socially unacceptable, but men relieve themselves at the curb )
1) Tất cả nam nữ đi ỉa đái phải tới chỗ quy định.
2) Phải ỉa đúng lỗ.
3) Nếu là chuồng xí máy, ỉa đái xong phải tháo nước, bỏ giấy vào thùng đã quy định. Nếu không phải là chuồng xí thì thôi.
4) Ỉa đái xong phải rửa tay sạch sẽ.
Trước đó Hà Nội được thừa hưởng hệ thống vệ sinh tương đối tốt của Pháp , nhưng sau này chính quyền Việt Minh lên nắm quyền thì sinh ra bát nháo.
Sài Gòn nay - buồn thật - có sự tương đồng với Hà Nội xưa.
================================================== ======
Vấn nạn văn hoá toilet thấp kém ở Việt Nam cũng đã lên báo chí nước ngoài . Nhà báo nổi tiếng từng đoạt giải Pulitzer , Lucinda Franks , từng nhận xét một câu khôi hài trên tờ New York Times - August 11, 2002 ( http://www.nytimes.com/20...spurt-in-vietnam.html)
: “Tập quán” đường phố khá dở hơi của Việt Nam đã thôi miên cả hai chúng tôi : hôn nhau trên hè phố khó chấp nhận trong xã hội, nhưng đàn ông có thể “ trút bầu tâm sự” ngay lề đường . ” ( Vietnam's rather wacky street etiquette fascinated us both: kissing on the sidewalks is socially unacceptable, but men relieve themselves at the curb )
Last edited by a moderator:
Cái gì cũng đổ cho dân vậy cha.ndsgvietnam nói:Cái này do ý thức cá nhân của người Việt còn thấp nếu không nói là kém
Ý thức bắt nguồn từ luật pháp nghiêm túc, mà luật pháp chỉ vận hành nghiêm túc khi có cơ chế bầu lãnh đạo nghiêm túc.
Em kể các bác chuyện cười này chơi :
1 anh xe ôm đứng đái bậy gốc cây cạnh trường học.
Cô nữ sinh vừa thi xong ( chắc làm bài được) nên vui vẻ hát ca : "Có chú chim non nho nhỏ"
Anh xe ôm : Thế này mà còn nhỏ ?
Nữ sinh : Đồ mất dạy.
Xe ôm : Cái này mà hai lạng ? Ít ra cũng phải nửa cân chứ !
1 anh xe ôm đứng đái bậy gốc cây cạnh trường học.
Cô nữ sinh vừa thi xong ( chắc làm bài được) nên vui vẻ hát ca : "Có chú chim non nho nhỏ"
Anh xe ôm : Thế này mà còn nhỏ ?
Nữ sinh : Đồ mất dạy.
Xe ôm : Cái này mà hai lạng ? Ít ra cũng phải nửa cân chứ !
Năm 2000 , em có dịp ra Hà Nội và thăm một chủ hộ trong khu phố cổ ( khu phố mà mỗi khi xây sửa đều phải có lệnh duyệt của quan chức chính quyền ) , một số những ngôi nhà mang tiếng là “cổ ”này ở quận Hoàn Kiếm thật mất vệ sinh .
Nhà dạng ống tối òm om dài hun hút , mấy hộ ở chen chúc nhau , nhà này nấu bếp khói len lỏi và lùa sặc vào nhà kia . Tiếng cãi vã , tiếng càu nhàu , tiếng than phiền và chửi thề....là một điệp khúc inh ỏi mỗi sáng . Nhưng đáng sợ nhất là cái mùi kinh khủng của từng hộ khi đổ rác , cái túi chứa đầy chất đại tiện được trút từ bô của mỗi hộ được gói lại và đổ chung với thùng rác xách qua hành lang .
Thật không ngờ giữa cái gọi là thủ đô nghìn năm văn hiến của chúng ta cuối thế kỷ 20 mà vẫn tồn tại những điều kiện sống lạc hậu đến cùng cực như vậy !
Nhà dạng ống tối òm om dài hun hút , mấy hộ ở chen chúc nhau , nhà này nấu bếp khói len lỏi và lùa sặc vào nhà kia . Tiếng cãi vã , tiếng càu nhàu , tiếng than phiền và chửi thề....là một điệp khúc inh ỏi mỗi sáng . Nhưng đáng sợ nhất là cái mùi kinh khủng của từng hộ khi đổ rác , cái túi chứa đầy chất đại tiện được trút từ bô của mỗi hộ được gói lại và đổ chung với thùng rác xách qua hành lang .
Thật không ngờ giữa cái gọi là thủ đô nghìn năm văn hiến của chúng ta cuối thế kỷ 20 mà vẫn tồn tại những điều kiện sống lạc hậu đến cùng cực như vậy !
Last edited by a moderator:
2004 về đi qua cù lao bác Tôn chơi. cái toilet khu du lịch của cựu chủ tịch nhìn thấy tởm. cứt tùm lum. giống hệt như cái xã hội của nó, thúi quất.