Sorry HT nha, sáng nay không tới off được :
Ldo : Chiều qua em đi dự chiêu đãi xong thở oxy từ sáng tới giờ
, giờ mới dậy được và hít khói cháo trắng và thở oxy tiếp
huhuhuhu.....
Ldo : Chiều qua em đi dự chiêu đãi xong thở oxy từ sáng tới giờ


ăn cháo xong off được nữa không.TFC còn òff nữa nè.chuonchuongoicuadong nói:Sorry HT nha, sáng nay không tới off được :
Ldo : Chiều qua em đi dự chiêu đãi xong thở oxy từ sáng tới giờ, giờ mới dậy được và hít khói cháo trắng và thở oxy tiếp
huhuhuhu.....![]()
chuonchuongoicuadong nói:Sorry HT nha, sáng nay không tới off được :
Ldo : Chiều qua em đi dự chiêu đãi xong thở oxy từ sáng tới giờ, giờ mới dậy được và hít khói cháo trắng và thở oxy tiếp
huhuhuhu.....![]()
Không sorry so riếc gì ráo ! Phạt !
Đề nghị bác tổ chức một buổi để anh em chứng kiến lòng thành ! he he he
@all: anh em ơi, có "dễ dàng" bỏ qua chuyện này được không ? he he he
HilanderExtreme nói:Phạt bác đó ăn thêm 5 chén cháo nữa đi bác HT![]()
Đề nghị các bác đừng nói về cháo nữa nếu không HT Keenlon ói nữa đó
chuonchuongoicuadong nói:Sorry HT nha, sáng nay không tới off được :
Ldo : Chiều qua em đi dự chiêu đãi xong thở oxy từ sáng tới giờ, giờ mới dậy được và hít khói cháo trắng và thở oxy tiếp
huhuhuhu.....![]()
Pác ăn nhậu bị sao mà để phải thở oxy vậy??? Nhớ nhắc pác sĩ kiểm tra lun cảm biến oxy & bộ trung hòa khí thải của pác lun nhe. He he
Hi các bác !
Sáng nay offline vui quá. Lần đầu tiên được gặp mặt mọi người, ai nấy cũng vui vẻ & nhiệt tình cả. Hy vọng là sẽ có nhiều buổi offline hơn nữa để mọi người cùng chung vui. Nhất định là ngày 19/9 này mình sẽ dẫn bà xã & F.1 tham gia.
Bác Keenlon ơi, cho mình đặt 2 chổ cho người lớn & 1 cho F1 nhà mình nha.
Chúc các bác 1 ngày vui vẻ.
Sáng nay offline vui quá. Lần đầu tiên được gặp mặt mọi người, ai nấy cũng vui vẻ & nhiệt tình cả. Hy vọng là sẽ có nhiều buổi offline hơn nữa để mọi người cùng chung vui. Nhất định là ngày 19/9 này mình sẽ dẫn bà xã & F.1 tham gia.
Bác Keenlon ơi, cho mình đặt 2 chổ cho người lớn & 1 cho F1 nhà mình nha.
Chúc các bác 1 ngày vui vẻ.

huhuuhu mấy bác ăn rồi híp em quá àh
rồi để khi nào các bác có dịp em sẽ mang 50 lít thuốc độc ( gịu mạnh ) tới tạ lỗi vời các bác
để cho mấy bác thở oxy zới em luôn
hehehe.....hôm qua đi chiêu đãi xong ai dè gặp mấy a e hồi PTTH với ĐH mà vui quá nên e lỡ đà chơi luôn....mà tửu lượng em kém nên
mất đường bay..híc

