hihihihi zây là sướng oy. bác thấy học ở đây ok hok zậyV1 em muốn học bác ơi. Mà học B2 chứ ko học C. Em thì lấy bằng B2 lâu rồi.![]()
mình mới đăng kí hôm wa đó bạn! nghe nói tuần nà học luôn! mình đăng kí học bên 3/2 ak. bạn thấy học ok hok?????
em đăng kí hồi đầu tháng 6, trung tâm nói mình là khóa học là bắt đầu ngày 15/6, thời gian học tính từ ngày 15/6 luôn... em đóng đủ 3tr5 học hai tuần, có lịch phân xe, được đi học thực hành bữa đầu. thấy cũng phê phê. nghe ông học cùng đóng đủ người ta đưa cho cái phiếu hẹn thi tốt nghiệp rồi. em chưa có tiền nên chắc cũng đợi thêm vài bữa lấy giậy hẹn luôn
hihihi học B2 sướng wa nha bác! e học bằng C chỉ có 9tr5 mà e đóng luôn 5tr oy wa tuần mới đi học lý thuyết 4 tuần , mỗi tuần 1 lần ak. tới 5,5 thang mới lấy bằngem đăng kí hồi đầu tháng 6, trung tâm nói mình là khóa học là bắt đầu ngày 15/6, thời gian học tính từ ngày 15/6 luôn... em đóng đủ 3tr5 học hai tuần, có lịch phân xe, được đi học thực hành bữa đầu. thấy cũng phê phê. nghe ông học cùng đóng đủ người ta đưa cho cái phiếu hẹn thi tốt nghiệp rồi. em chưa có tiền nên chắc cũng đợi thêm vài bữa lấy giậy hẹn luôn
bằng C học lâu vậy hả bác. em tính học bằng C mà do muốn có cái bằng trước tết để đi xe về mới ông dương,hihihi học B2 sướng wa nha bác! e học bằng C chỉ có 9tr5 mà e đóng luôn 5tr oy wa tuần mới đi học lý thuyết 4 tuần , mỗi tuần 1 lần ak. tới 5,5 thang mới lấy bằng
hihihihi zây là sướng oy. bác thấy học ở đây ok hok zậy
Cái này cũng khó nói. Học cũng ko nhiều. Lý thuyết đem đĩa CD về nhà luyện trên máy tính nhưng ko hiểu câu nào hỏi thầy hướng dẫn luôn. Hồi đó em đọc hoài ko hiểu quy tắc nhường xe trong mấy câu hỏi là thế nào. Cuối cùng lên hỏi thầy mới hiểu thứ tự là Rẽ phải --> Đi thẳng --> Rẽ trái --> Quay đầu. Nhớ tới giờ.

Còn thực hành thì chạy vòng vòng chỗ khu dân cư cá sấu hoa cà. Học vài hôm đi thi lấy giấy chứng nhận nghề bậc 2/7 ở trên Biên Hoà. Xong khoảng 1 tháng sau thi tít dưới Hiệp Phước - Nhà Bè.
Học thì ko nhiều mà nhậu hơi bị nhiều.

mình cũng định học bằng B2 nhưng thui lỡ oy học C sau này lên D cho dễ hihihihi! lỡ oy fai cố gắng thui bạn ui! hihihbằng C học lâu vậy hả bác. em tính học bằng C mà do muốn có cái bằng trước tết để đi xe về mới ông dương,
Cái này cũng khó nói. Học cũng ko nhiều. Lý thuyết đem đĩa CD về nhà luyện trên máy tính nhưng ko hiểu câu nào hỏi thầy hướng dẫn luôn. Hồi đó em đọc hoài ko hiểu quy tắc nhường xe trong mấy câu hỏi là thế nào. Cuối cùng lên hỏi thầy mới hiểu thứ tự là Rẽ phải --> Đi thẳng --> Rẽ trái --> Quay đầu. Nhớ tới giờ.
Còn thực hành thì chạy vòng vòng chỗ khu dân cư cá sấu hoa cà. Học vài hôm đi thi lấy giấy chứng nhận nghề bậc 2/7 ở trên Biên Hoà. Xong khoảng 1 tháng sau thi tít dưới Hiệp Phước - Nhà Bè.
Học thì ko nhiều mà nhậu hơi bị nhiều.![]()
cảm ơn bác nhiều nha! có ji mong abcs tư vấn giúp dùm mình nha! hahaha ai cũng nói mấy ông thầy ăn nhậu hết chịu sao nổi đây hichic
mình cũng định học bằng B2 nhưng thui lỡ oy học C sau này lên D cho dễ hihihihi! lỡ oy fai cố gắng thui bạn ui! hihih
bác đi học lái xe còn được hỏi chỗ này chỗ nọ, bữa đi vô đây hỏi chả bác nào trả lời hết, đăng kí đại vào Thái Sơn do gần nhà.
mình cũng đinh nộp hồ sớ trường HẢi Nam oy mà ông a quen bên đó nên gởi hồ sơ cho mình zô! nghe ổng nói bên đây khó zô hok biết có đúng hok?bác đi học lái xe còn được hỏi chỗ này chỗ nọ, bữa đi vô đây hỏi chả bác nào trả lời hết, đăng kí đại vào Thái Sơn do gần nhà.
mình cũng đinh nộp hồ sớ trường HẢi Nam oy mà ông a quen bên đó nên gởi hồ sơ cho mình zô! nghe ổng nói bên đây khó zô hok biết có đúng hok?
cái đó mình chịu á... mình thấy đăng kí B2 bên này cũng dễ mà, thầy Thất ổng nói rồi bảo mình đi chụp hình thẻ rồi nộp thui à