Dòng Bảo Định Giang cũng là dòng sông đào, to vậtđây a e con dân uống nước sông Tiền View attachment 2186568View attachment 2186570View attachment 2186571
Nae ở miền Thượng thì biết giề mà bibo? Sông đào ở miền Tây có từ thời các chúa Nguyễn, thời Pháp thuộc vẫn tiếp tục có sông đào.
Éo le nỗi là thời đại đó đell rực rỡ, sức người là chính mà họ làm chỉn chu, k như nhõn cái Nhiêu lộc bằng cái con kênh Đông xứ mình mà phải nhờ tài lực của “bạn bè quốc tế” đâu nhé nae
từ nhà ra đến cổng còn chưa biết ăn cái gì trong ngày, nhưng tầm thì biết từ Kỷ Jura cho đến Kỷ Thạch Sùng, anh nhỉ.
em nể nhất mấy anh, tuổi chưa được trăm, nhưng hở ra cái là biết tất cả những cái cách đây mấy trăm năm, cho dù chưa 1 lần nhìn thấy.
Nae ở miền Thượng thì biết giề mà bibo? Sông đào ở miền Tây có từ thời các chúa Nguyễn, thời Pháp thuộc vẫn tiếp tục có sông đào.
Éo le nỗi là thời đại đó đell rực rỡ, sức người là chính mà họ làm chỉn chu, k như nhõn cái Nhiêu lộc bằng cái con kênh Đông xứ mình mà phải nhờ tài lực của “bạn bè quốc tế” đâu nhé nae
18 tuổi,lần đầu tiên cắp cặp về xuôi học trung cấp xây dựng ,mình mới biết con sông là như thế nào và nó lớn hơn con suối quê mình nhiều....hic hic
@Wuyến said...
Thời của mình còn chả biết mình là ai, nên em ít nói đến cái thời mà mình chưa một lần thấy, chưa một lần qua lắm.
chính xác bắc qua Cầu Quay nổi Tiếng
Dòng Bảo Định Giang cũng là dòng sông đào, to vật
Ơ, thế người ta mài ra chữ viết để làm gì a?từ nhà ra đến cổng còn chưa biết ăn cái gì trong ngày, nhưng tầm thì biết từ Kỷ Jura cho đến Kỷ Thạch Sùng, anh nhỉ.
em nể nhất mấy anh, tuổi chưa được trăm, nhưng hở ra cái là biết tất cả những cái cách đây mấy trăm năm, cho dù chưa 1 lần nhìn thấy.
ngày Xưa hay vậy, sao bây giờ không tự làm giống ngày Xưa cho nó hay?
Cái lần mà con robot của Trung Cộng bị đánh đắm ở Nhiêu Lộc mình nhậu ăn mừng cả đêm bên bờ kè! Thấy mừng cho sự phát triển tột bực của ta! Nae bữa nào rãnh phi về Vĩnh Tế, Xà No, Bảo Định Giang xem ngừoi “xưa” họ đào bằng xẻng coi có vừa mắt k?ngày Xưa hay lắm !
ngày xưa là ngày nào?
Tính giỏi lắmĐối với 1 quốc gia muốn vững mạnh thì phải đủ 3 yếu tố căn bản: Giáo dục, an ninh nước ngọt, an ninh lương thực, cho dù là bất cứ ở triều đại nào, thế kỷ nào cũng vậy.
CQ cũ miền nam Việt Nam lúc bấy giờ hiểu rằng, họ đang ở hạ nguồn sông Mê Kong, nên phải chịu những rủi ro hạn hán và lũ lụt từ sông Mê Kong, và có tính đến việc đảo sông nhân tạo, tích luỹ và nuôi dưỡng phù sa, bồi đắp sụt lún và ngăn mặn.