Tập Lái
8/2/12
19
0
0
Không chỉ với ý nghĩa đơn thuần của một trận bóng đá, cuộc đối đầu tại bán kết CAN 2012 này còn là nơi thể hiện khát vọng về hòa bình dành cho cả một dân tộc.
Bóng đá thì vốn không liên quan gì đến chính trị, nhưng những cầu thủ bóng đá thì có thể có.
Trước cuộc đối đầu Mali – Bờ Biển Ngà lần này, đất nước Mali đang xảy ra binh biến. Miền Bắc quốc gia này đang xảy ra cuộc nổi loạn của phiến quân Tuareg. Vào lúc này hai phe chính phủ và phiến quân đang giao tranh, và điều đó gây ảnh hưởng khá nhiều tới các cầu thủ Mali.
“Tôi muốn nói với nhân dân của tôi, với đất nước của tôi rằng những gì đang xảy ra là không bình thường chút nào. Chúng ta không thể làm quen với chiến tranh. Điều duy nhất tôi cầu nguyện là hòa binh. Tất cả chúng ta đều là người Mali. Chém giết lẫn nhau không thể là một chuyện bình thường”, thủ quân Seydou Keita bày tỏ khát vọng hòa bình với tư cách là một người dân Mali. Bài phát biểu được anh đưa ra ngay sau khi đội tuyển Mali vượt qua đội chủ nhà Gabon tại Bán kết.

Keita và đồng đội sẽ mang chiến thắng về tặng đồng bào
Một hình ảnh có thể sẽ khiến người hâm mộ bóng đá Châu Phi nhớ mãi không quên là trong cuộc họp báo sau trận tứ kết, Keita không nói về các diễn biến trong trận tứ kết căng thẳng kéo dài tới 120 phút mà anh chủ yếu nói về những gì đang diễn ra ở đất nước của mình.
Tiền vệ Barcelona rơi nước mắt cho biết: “Tôi gửi một thông điệp tới ngài Tổng thống, mong ông hãy làm tất cả những gì có thể để chấm dứt tinh hình này, để những người ở miền Bắc hãy ngừng chém giết lẫn nhau. Đêm nay, đáng lẽ tôi phải vui vì Mali được lọt vào bán kết Cúp châu Phi nhưng tôi lại buồn, rất buồn là đằng khác”.
Trước đó, nhằm thể hiện lòng yêu nước của mình, toàn đội Mali cũng đã từ chối nhận tiền thưởng do vượt qua vòng bảng CAN 2012.
Keita đại diện nói trong sự kiện này: “Các cầu thủ từ chối nhận tiền thưởng sau khi vượt qua vòng loại vì muốn chứng tỏ họ yêu quê hương như thế nào”
“Tôi phải nói với người dân Mali rằng chúng tôi rất yêu đất nước mình cũng như rất hạnh phúc được đại diện họ tham dự giải đấu. Chúng tôi vượt qua vòng bảng là vì đất nước Mali”, anh bổ sung.
Trận gặp Bờ Biển Ngà lần này, với các cầu thủ Mali, không còn đơn giản là một trận bóng đá thông thường. Mali có thể sẽ chiến đấu với 200% sức lực để mang niềm vui vào chung kết tới đồng bào, người những đang khóc than vì cảnh huynh đệ tương tàn.
Bên tình bên bóng bên nào nặng hơn
Đối mặt với khát vọng của Mali, tuyển Bờ Biển Ngà vào lúc này cũng đang lo ngay ngáy vì chuyện nội bộ.
Số là người đeo băng thủ quân của Bờ Biển Ngà, tiền đạo Didier Drogba có vợ là người Mali. Cuộc hôn nhân của hai người đã kéo dài ngót ngét 15 năm và đang diễn ra rất hạnh phúc. Ai cũng biết Drogba yêu vợ như thế nào. Và khi Diakité Lalla (tên vợ Drogba) có lời, biết đâu ông chồng cũng sẽ chùn chân.

Drogba sẽ nghe vợ
Ở BBN, tầm quan trọng của Drogba là không phải bàn cãi. Ở bán kết, riêng cầu thủ này ghi hai bàn góp phần giúp BBN giành chiến thắng 3-0 trước Guinea Xích đạo. Nếu Drogba không đá hết khả năng, sức mạnh của tuyển BBN chắc chắn sẽ suy giảm đáng kể.
Vào lúc này, người dân Mali đang cần một niềm vui từ bóng đá. Nguyện vọng của Lalla chắc chắn sẽ không nhỏ hơn khát vọng chiến thắng của Drogba. Vậy người đội trưởng sẽ nghe theo ai, tiếng gọi của tình yêu hay trách nhiệm với tổ quốc.
Đây dù sao cũng chỉ là giả thuyết thú vị nho nhỏ. Trên thực tế, là một cầu thủ chuyên nghiệp, Drogba chắc chắn sẽ biết mình phải chọn bên nào.
Đội tuyển BBN của Voi rừng đã toàn thắng Mali trong suốt nhiều năm qua. Lần này, họ cũng có lực lượng mạnh hơn, được đánh giá cao hơn đối thủ, việc BBN có tiếp tục chiến thắng cũng không khiến ai bất ngờ.