Hạng B2
21/2/11
118
23
18
Tình hình hôm qua e có đi lên tp có chuyện.
Đi từ ngã tư Bình Phước chạy về Lê Trọng Tấn,e có chạy qua Trường Chinh rẽ vào Tây Thạnh.e đi sát làn dãy phân cách cứng với xe máy bên trong để rẽ,lúc đó mũi tên báo rẽ phải đỏ còn đèn xanh đỏ thì vẫn từ xanh chuyển qua đỏ,xe buýt từ sau nó bóp kèn lia lịa nhuwng mũi tên vẫn đỏ,nghe nó bóp ghê quá,với lại làn trong xe máy đã dừng,e thấy vậy quẹo luôn mà kô thấy mũi tên nó xanh vậy có sai luật kô các bác?
Đợi chỉ giáo các bác,e tài mới.
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
6/12/12
520
4
18
_fortuner_ nói:
Tình hình hôm qua e có đi lên tp có chuyện.
Đi từ ngã tư Bình Phước chạy về Lê Trọng Tấn,e có chạy qua Trường Chinh rẽ vào Tây Thạnh.e đi sát làn dãy phân cách cứng với xe máy bên trong để rẽ,lúc đó mũi tên báo rẽ phải đỏ còn đèn xanh đỏ thì vẫn từ xanh chuyển qua đỏ,xe buýt từ sau nó bóp kèn lia lịa nhuwng mũi tên vẫn đỏ,nghe nó bóp ghê quá,với lại làn trong xe máy đã dừng,e thấy vậy quẹo luôn mà kô thấy mũi tên nó xanh vậy có sai luật kô các bác?
Đợi chỉ giáo các bác,e tài mới.
Đồng hồ đếm ngược đến giây thứ 35 mũi tên sẽ chuyển sang xanh, lúc đó bác đi mới đúng. Mặc dù trước đó làn xe máy dừng, đứng chờ đèn mà đường trống trơn thấy cũng khó chịu.
 
Hạng B2
23/5/12
134
2
18
53
_fortuner_ nói:
Tình hình hôm qua e có đi lên tp có chuyện.
Đi từ ngã tư Bình Phước chạy về Lê Trọng Tấn,e có chạy qua Trường Chinh rẽ vào Tây Thạnh.e đi sát làn dãy phân cách cứng với xe máy bên trong để rẽ,<span style=""color: #ff0000;"">lúc đó mũi tên báo rẽ phải đỏ </span>còn đèn xanh đỏ thì vẫn từ xanh chuyển qua đỏ,xe buýt từ sau nó bóp kèn lia lịa nhuwng <span style=""color: #ff0000;"">mũi tên vẫn đỏ</span>,nghe nó bóp ghê quá,với lại làn trong xe máy đã dừng,e thấy vậy quẹo luôn mà kô thấy mũi tên nó xanh vậy có sai luật kô các bác?
Đợi chỉ giáo các bác,e tài mới.

<span style=""color: #0000ff;"">Xe bus bóp kèn kệ nó, bác chưa được rẽ mà cứ rẽ là ăn bb đóa!</span>
 
Hạng D
4/11/07
2.960
28
38
54
Đèn đỏ thì chưa chạy đc đâu bác, mặc kệ xe bus vì mình vẫn đúng luật mà bác!
 
Hạng D
11/4/10
1.582
3.395
113
TP.HCM
lần sau Bác nên rẽ vào làn trong đi cho khỏe (có bảng hướng dẫn làn xe gắn máy và oto được phép đi chung nếu oto rẽ phải, cái này chúng ta phải rành đường mới biết), muốn vậy Bác vừa qua cầu Tham Lương thì bật đèn xi nhan vào lane phải trong cùng (dưới đường có vạch hướng dẫn), sau đó dứng đợi đèn xanh đỏ tại giao lộ ngã 3 Pha Huy Ích với Trường Chinh, đèn xe chúng ta vẫn duy trì xin rẽ phải, khi đèn Phan Huy Ích đỏ (lúc này đèn Trường Chinh sẽ là xanh) thì Bác cho xe mình chạy vào chung làn xe gắn máy (thật ra là được chạy chung làn, nhưng nhớ oto thì phải chạy phía bên trái (sát vạch phân cách cứng), đến giao lộ Tây Thạnh-Trường Chinh thì bật xi nhan xin rẻ phải, chờ đến đèn xanh,...cho xe chạy thật từ tốn để xe gắn máy chạy bớt thì chúng ta rẽ phải vào Tây Thạnh.

Nguyên nhân Bác bị "bọn xe bus" giục chạy là do trước đây ở tuyến đường này xe bus cũng được chạy chung lane xe gắn máy, nhưng từ lúc quá tải lane này trong giờ cao điểm, đã bắt xe bus chạy lane ngoài, khách đón xe bus phải đứng lúp xúp trên dãy phân cách).
Chúc Bác thượng lộ bình an!
 
Hạng B2
21/2/11
118
23
18
Cảm ơn các bác nhiều,e sẽ ghi nhớ


Thành thật ra e toàn đi nhờ google map nên cũng hơi ái ngại.

Nói thật các bác,nhờ e lên đây hàng ngày mà biết cách đi đó,kô thì ăn bb mệt nghĩ.
Phải công nhận bus ở sg máu lửa ghớm,Tây Thạnh đường nhỏ xíu mà ổng phang lấy phang để.
 
Hạng D
9/11/08
1.333
11
38
127.0.0.1
www.nhatkhoa.net
Đoạn này cũng gần nhà em. Các bác chú ý đoạn này hay có XXX nằm chờ sẵn lắm nhé. Em cảnh báo trước, cứ đúng hiệu lệnh đèn mà đi, xe Bus nó quấy rầy thì mặc nó!
 
Hạng C
6/12/12
520
4
18
Phước.OS nói:
lần sau Bác nên rẽ vào làn trong đi cho khỏe (có bảng hướng dẫn làn xe gắn máy và oto được phép đi chung nếu oto rẽ phải, cái này chúng ta phải rành đường mới biết), muốn vậy Bác vừa qua cầu Tham Lương thì bật đèn xi nhan vào lane phải trong cùng (dưới đường có vạch hướng dẫn), sau đó dứng đợi đèn xanh đỏ tại giao lộ ngã 3 Pha Huy Ích với Trường Chinh, đèn xe chúng ta vẫn duy trì xin rẽ phải, khi đèn Phan Huy Ích đỏ (lúc này đèn Trường Chinh sẽ là xanh) thì Bác cho xe mình chạy vào chung làn xe gắn máy (thật ra là được chạy chung làn, nhưng nhớ oto thì phải chạy phía bên trái (sát vạch phân cách cứng), đến giao lộ Tây Thạnh-Trường Chinh thì bật xi nhan xin rẻ phải, chờ đến đèn xanh,...cho xe chạy thật từ tốn để xe gắn máy chạy bớt thì chúng ta rẽ phải vào Tây Thạnh.

Nguyên nhân Bác bị "bọn xe bus" giục chạy là do trước đây ở tuyến đường này xe bus cũng được chạy chung lane xe gắn máy, nhưng từ lúc quá tải lane này trong giờ cao điểm, đã bắt xe bus chạy lane ngoài, khách đón xe bus phải đứng lúp xúp trên dãy phân cách).
Chúc Bác thượng lộ bình an!
Đi chung làn xe máy khó chạy lắm.