Mình mới học ở Tiến Bộ xong nè bác. Thầy cho bò trong khu công nghiệp tân bình, bò ra đường, xong rồi vào sa hình, rồi xuống sa hình củ chi. Nói chung là dạy ok, giá trọn gói ko thêm gì. Cuối khóa có 1 chuyến đường dài. Xe zace nhé. Chỉ có 1 điều là thầy chửi dữ quá.
Không may cho Bác ấy gặp phải ông thầy chưa xứng đáng với hình ảnh người thầy, Trường này cũng đông giáo viên và ai cũng nhu ông này ghì chắc trường giải thể lâu rồi.Nhớ chừa ông này ra http://www.otosaigon.com/threads/em-bi-ban-bang-lai-b2.8833
Em chạy nội bộ 2 buổi là buổi thứ 3 thầy cho chạy QL rồi nhéMới lên ngồi xe thì không ai cho Bác ra đường cả đâu, Bác phải làm quen xe, học cách quan sát gương, đánh lái, trả lái, ly hợp( côn xe), tiến-lùi, chạy theo vạch kẻ trong sân,....,Theo Em biết muốn đủ đ/k mở trường dạy lái xe trước hết phải có mặt bằng để tập xe, rồi mới đến các yếu tố khác. Khi chạy trong sân cứng rồi thì thầy mới cho ra đường. Chứ vừa mới học thực hành mà leo xe ra đường thì thầy giáo đó chắc phải là người thích sống trong sợ hãi.
Học 2 khó mới đậu hả bácTRUONG HAI NAM SO 5/45 NO TRANG LONG QUAN BINH THANH. UY TIN CHAT LUONG. MINH DA HOC 2 KHOA O DAY
Chửi dzậy mới tốt đó bác, thầy mà cứ im im, trò muốn làm gì làm thấy sai không chỉ bảo thì thôi xong rồi.Mình mới học ở Tiến Bộ xong nè bác. Thầy cho bò trong khu công nghiệp tân bình, bò ra đường, xong rồi vào sa hình, rồi xuống sa hình củ chi. Nói chung là dạy ok, giá trọn gói ko thêm gì. Cuối khóa có 1 chuyến đường dài. Xe zace nhé. Chỉ có 1 điều là thầy chửi dữ quá.
Cứ tay lái cứng thì nên xin thầy ra đường sớm cáng tốt, vì thời gian thực hành có hạn, mà học thì chỉ lái trên đường nên cứ ra đường là hay nhất Bác nhỉ ?Em chạy nội bộ 2 buổi là buổi thứ 3 thầy cho chạy QL rồi nhé