Hạng D
29/11/04
1.822
18.148
113
Em thì đi Nguyễn Bỉnh Khiêm 1 chiều sát lề trái, có thằng 2B ăn bận rất lịch sự nó leo lề xong rồi trợt xuống rồ ga ủi luôn kính em ngược tới trước. Rồi nó quay đầu lại ngó xong dông mất (cũng may nó không ủi vào xe em hay em ủi vào nó. Kính thì em thò tay ra kéo lại ok). Giờ cái kính bên tài có lúc mở không hết, phải bấm nút xếp vào mở ra mới được. Bảo hiểm có đền vụ này không các bác ?!
 
Hạng D
29/1/12
1.930
575
113
Chứng tỏ 2 nhóc đó cũng biết chạy xe 4b đó. 2 chú đó chọc bác chút thôi. Nếu là em thì em còn cảm thấy vui vui vì tính nghịch ngợm (kg mang lại tác hại) của bọn chúng. Nhưng nếu kính cụp điện thì cụp tay kiểu đó là gay đó nha.
 
Hạng D
3/1/12
1.548
7.386
113
tp.hcm
chuyện nhỏ không có thiệt hại gì bỏ qua cho nó nhẹ người đi bác chủ