Chủ đề tương tự
Vị trưởng phòng bữa giờ đã phải động não, vận dụng hết trí tuệ để suy nghĩ, soạn ra nội dung để phát biểu tại cuộc họp báo đó Bác ui, Bác chém nhẹ tay dùm
Cách trả lời của Trưởng phòng xxx là không cầu thị, kiểu như mẹ bênh con bà ngoại bênh cháu. Con số hơn 400 chiến sĩ không nhận hối lộ là quá nhỏ bé, tại sao lại có con số này? Nếu ông trưởng phòng xxx chịu khó cải trang đi qua các con đường nổi tiếng về làm luật như các báo nêu, như các diễn đàn phản ánh...thì sẽ hiểu các con sâu gặm tiền nó siêng năng đứng đường nhiều cỡ nào. Bằng chứng là từ hôm báo TTO đăng clip xxx TSN làm luật ở sân bay, xxx Rạch Chiếc bắt xe máy ko xi nhan ở đường cong...thì các con sâu gặm tiền này biến sạch, ko thấy bóng dáng nữa. Tại sao lại ko làm việc tốt đẹp nữa? Đơn giản vì đứng nắng, đứng đêm mà không được ăn bánh mì thì đứng làm mẹ gì cho mệt.
Xin thưa ông trưởng phòng xxx, tôi cam đoan với ông là 100% dân thành phố khi đọc bài nói chuyện của ông thì đều tin ông đang đóng kịch, đóng phim...bởi vì ông diễn dở quá, lố bịch quá và đầy mùi thối..
P/s: Cách trả lời của trưởng phòng xxx với PV TNO rất bá đạo, trả lời lòng vòng, bao che:
http://thanhnien.vn/doi-song/truong...ao-chi-chung-toi-that-su-rat-tiec-878308.html
Xin thưa ông trưởng phòng xxx, tôi cam đoan với ông là 100% dân thành phố khi đọc bài nói chuyện của ông thì đều tin ông đang đóng kịch, đóng phim...bởi vì ông diễn dở quá, lố bịch quá và đầy mùi thối..
P/s: Cách trả lời của trưởng phòng xxx với PV TNO rất bá đạo, trả lời lòng vòng, bao che:
http://thanhnien.vn/doi-song/truong...ao-chi-chung-toi-that-su-rat-tiec-878308.html
Chỉnh sửa cuối:
"Chứ hông lẽ làm to chuyện, động chạm anh em con chú con bác, rồi cho nghỉ việc hết ráo á
khó lắm các bác à. Thông cảm nha
"
Em cá ảnh rất muốn nói ra điều này.
Em cá ảnh rất muốn nói ra điều này.
"Chứ hông lẽ làm to chuyện, động chạm anh em con chú con bác, rồi cho nghỉ việc hết ráo ákhó lắm các bác à. Thông cảm nha
"
Em cá ảnh rất muốn nói ra điều này.

Kekeke.
Lại có một ban cố vấn soạn kịch bản cho sếp diễn. Nhưng đuối lý quá, vã quá lại nêu "điều tiết giao thông dưới mưa" là chiến công. Ủa! Vậy mấy ổng nhận lương để làm gì mà chuyện điều tiết giao thông cũng kể ra? Mịa! Em làm thợ hồ, mưa cũng làm em dám kể không?
Tâm không thẳng thì hay nói quanh co, cái này người ta gọi là "vụng chèo khéo chống".
Cứ đà này mai bữa trên báo lại có bài "Con đường thăng tiến..."
Mệt.
Cứ đà này mai bữa trên báo lại có bài "Con đường thăng tiến..."
Mệt.
Bữa nay đọc bài CSGT trả lại kim cương em lại chả dám tin. Hay mấy ảnh dựng chuyện "lấy lại hình ảnh" không chừng. Giờ em chả dám tin cả báo chí.