Hạng F
1/8/12
5.714
5.729
113
TP HCM
Cách đây 8 năm vì có việc gấp em đi từ động Phong Nha theo đường TSĐông lúc 3g sáng trên đường đi đầy sương mù em thấy phảng phất vài bóng người xa xa em nhìn qua trong xe thì mọi người đều ngủ nhưng khi đi lại gần thì không thấy gì cả. Em cầm lái mà nổi gai ốc khắp người, chạy một hồi thì thấp thoáng nghĩa trang LS đường TS, em thì không tin mấy việc tâm linh nhưng nghỉ lại thấy ớn quá.
 
Hạng C
10/8/20
518
952
93
Cách đây 8 năm vì có việc gấp em đi từ động Phong Nha theo đường TSĐông lúc 3g sáng trên đường đi đầy sương mù em thấy phảng phất vài bóng người xa xa em nhìn qua trong xe thì mọi người đều ngủ nhưng khi đi lại gần thì không thấy gì cả. Em cầm lái mà nổi gai ốc khắp người, chạy một hồi thì thấp thoáng nghĩa trang LS đường TS, em thì không tin mấy việc tâm linh nhưng nghỉ lại thấy ớn quá.
Có khi nào là người địa phương họ đi làm rẫy sớm không chừng bác ơi. Ah mà 3h sáng thì thông thường ai cũng còn đang ngủ chứ ra đường gì giờ này.
 
  • Like
Reactions: ttqui2005
Hạng F
1/8/12
5.714
5.729
113
TP HCM
Có khi nào là người địa phương họ đi làm rẫy sớm không chừng bác ơi. Ah mà 3h sáng thì thông thường ai cũng còn đang ngủ chứ ra đường gì giờ này.
Trong đầu em cũng nghỉ người dân tộc dậy sớm đi rừng, sau khi chạy qua rồi thì không dám nghỉ thêm vội kêu bà xã ngồi ghế phụ dậy cho đỡ ơn ớn.
 
  • Haha
Reactions: Hugo Hip