Hạng D
13/11/15
1.739
3.980
113
(NLĐO) – Người đàn ông đi bộ băng qua Quốc lộ 1, đoạn gần cầu vượt Linh Xuân (phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP HCM) thì bị tông tử vong. Xe gây tai nạn bỏ trốn khỏi hiện trường.


Theo một số nhân chứng, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 14-1-2016, đoạn qua khu vực nói trên, một người đàn ông khoảng 35 tuổi (chưa rõ danh tính) bất ngờ đi bộ băng ngang đường.

Đến làn đường ô tô, người này bị tông vào rồi cán chết. Các nhân chứng không xác định được chiếc xe nào gây tai nạn do dòng xe lưu thông dày đặc, che tầm nhìn.

truy-tim-xe-can-chet-nguoi-roi-bo-tron.jpg

Thi thể người đàn ông nằm ở làn đường ô tô trên Quốc lộ 1

truy-tim-xe-can-chet-nguoi-roi-bo-tron.jpg


Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, các loại xe lưu thông khá dày trên Quốc lộ 1

Lực lượng CSGT đội Rạch Chiếc cùng công an địa phương có mặt bảo vệ hiện trường, xác minh thông tin từ các nhân chứng để điều tra và truy tìm chiếc xe gây tai nạn.

Nạn nhân không mang theo giấy tờ tùy thân nên chưa xác định được danh tính.

Tin-ảnh: G.Minh
 
Hạng D
10/1/13
2.147
1.619
113
Biết đâu ông này có ý định quên sinh, làm liên lụy tài xế

Tự nhiên mình cũng có suy nghĩ này. Chỗ này thì hiếm người bình thường nào dám băng ngang.
 
Hạng D
17/10/15
1.007
5.479
113
Kiểu người dám băng qua đường ở những khu vực nguy hiểm và mật độ xe tải dày đặc như thế này dễ rơi vào các trường hợp:

1) Người bệnh tâm thần ko thể có nhận thức bình thường;

2) Người muốn quyên sinh và mong chọn cái chết thật nhanh;

3) Xxx lăng xăng qua lại thường xuyên, ỷ là người thừa hành công vụ thì xe buộc sẽ giảm tốc; và

4) QCBX, nhân viên tiếp thị sữa cũng lăng xăng lo đi đánh hơi kiếm mồi cho chủ, canh me nhà báo, phóng viên đủ thứ...

Rớt mịa vào 3) và 4) đi, cho cuộc đời nó nở hoa, cuộc sống hết bế tắc...
 
Hạng B2
14/8/15
307
242
43
40
Kiểu người dám băng qua đường ở những khu vực nguy hiểm và mật độ xe tải dày đặc như thế này dễ rơi vào các trường hợp:

1) Người bệnh tâm thần ko thể có nhận thức bình thường;

2) Người muốn quyên sinh và mong chọn cái chết thật nhanh;

3) Xxx lăng xăng qua lại thường xuyên, ỷ là người thừa hành công vụ thì xe buộc sẽ giảm tốc; và

4) QCBX, nhân viên tiếp thị sữa cũng lăng xăng lo đi đánh hơi kiếm mồi cho chủ, canh me nhà báo, phóng viên đủ thứ...

Rớt mịa vào 3) và 4) đi, cho cuộc đời nó nở hoa, cuộc sống hết bế tắc...
Em thích cách nghĩ của bác =))