Re:TRUYỆN CƯỜI: MỜI CÁC BÁC HÃY THƯ GIẢN
.....sau phát súng, gà già đi đến trước mặt trống choai nói: "Tao đã hạ 9 con trước như mày bằng cách này, mày là thằng thứ 10, thời buổi giờ người ta dùng cái đầu, chứ không dùng cơ bắp nữa con ạ!"
E có đọc qua chuyện này nhưng khác phần hậu chút:REFRESH.OS nói:em xin góp vui bằng 1 chuyện cũng vui vui, không biết FFC có trường hợp này không
Trong trang trại có 10 con gà mái, một con gà trống già và "tân binh" gà trống tơ. Đây là lần thứ 4 ông chủ mua về một con trống tơ để thay thế lão trống già. Gà cũ gạ gẫm cậu lính mới chia đôi số gà mái, nhưng chú ta từ chối phắt. Thế là hắn lại phải diễn vở kịch quen thuộc:
- Chú trông thế mà chưa chắc đã khoẻ hơn tôi đâu! Hay ta chạy thi?
- OK, được ăn cả, ngã về... hưu.
- Chú chấp tôi nửa vòng sân chứ?
- Chơi luôn, bắt đầu đi!
Vừa là đạo diễn, vừa đóng vai chính, gà già vừa chạy trước vừa hét ầm ĩ. Nghe thấy tiếng ồn, ông chủ liền ra xem và lại nhìn thấy cảnh cũ: Gà trống mới mua đang đuổi theo đòi "đạp" gà trống cũ. Sau một phát súng, ông chủ xách kẻ "ngựa non háu đá" vào bếp, vừa đi vừa lầm bầm:
- Chợ dạo này toàn bán... gà pêđê!
.....sau phát súng, gà già đi đến trước mặt trống choai nói: "Tao đã hạ 9 con trước như mày bằng cách này, mày là thằng thứ 10, thời buổi giờ người ta dùng cái đầu, chứ không dùng cơ bắp nữa con ạ!"
Re:TRUYỆN CƯỜI: MỜI CÁC BÁC HÃY THƯ GIẢN
Đại tướng đầu tiên không cần bằng cấp : Đại tướng Võ Nguyên Giáp. ông phát biểu phỏng vấn. " Tôi đánh thắng đại tướng, tôi là đại tướng"Nhat Ha nói:<span style=""color: #0000ff;"">Guinness Việt Nam từ xưa đến nay </span>Tổ chức Guiness thế giới gần đây liên tục nhận được đơn đăng ký xác nhận kỷ lục từ Việt Nam. Theo một vị đại diện của tổ chức này cho hay, không phải chỉ là gần đây mà theo giòng lịch sử từ xa ,nước Việt đã xác nhận những kỷ lục khiến nhân loại phải ngưỡng mộ. Xin dẫn giải ra đây một số ví dụ tiêu biểu:
1. Bà mẹ sinh con nhiều nhất thế giới từ xưa đến nay là bà Âu Cơ: 100 con.
2. Người đầu tiên bay vào vũ trụ: Thánh Gióng.
3. Nhà du hành vũ trụ đầu tiên trên thế giới, đặt chân lên mặt trăng và hiện còn ở trên đó chưa thèm về: Phạm Văn Cuội (nick name là Chú Cuội).
4. Vị nữ Tổng Tư Lệnh kiêm "Tổng Thống" đầu tiên trên thế giới: Bà Trưng Trắc.
5. Vị hoàng hậu bình dân nhất: Cô Tấm đã làm vợ vua, mà khi về thăm nhà, còn leo hái cau làm giỗ cha.
6. Chiếc máy bay đầu tiên trên thế giới: Chiếc máy bay có hình con ngựa sắt của Thánh Gióng.
7. Người làm marketing đầu tiên trên thế giới: Mai An Tiêm (khắc quảng cáo lên vỏ dưa hấu, thả trôi bồng bềnh trên biển).
8. Người đầu tiên đưa hàng giả nhập lậu vào Việt Nam : Trọng Thủy.
9. Người nghèo nhất ở Việt Nam : Chữ Ðồng Tử. Hai cha con có mỗi một chiếc khố, thay phiên nhau mặc.
10. Tiên Dung là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên dám bỏ nhà... theo dzai.
11. Người đàn ông duy nhất có sữa cho trẻ em bú: Ông Thọ.
![]()
Re:TRUYỆN CƯỜI: MỜI CÁC BÁC HÃY THƯ GIẢN
Chuyện cổ tích các loài vật
Một ngày đẹp trời, Thỏ đang chạy nhảy tung tăng trong khu rừng thì nhìn thấy Cáo đang hút cần sa, Thỏ liền nói: "Anh Cáo, sao anh lại dùng những thứ gây hại như thế? Hãy cùng tôi rong chơi khắp khu rừng nào. Có rất nhiều điều đẹp đẽ, kỳ diệu trong khu rừng của chúng ta". Cáo thấy có lý liền đi theo Thỏ.
Đi được một đoạn, Thỏ lại nhìn thấy Gấu đang chích heroin, Thỏ bảo: “Anh Gấu, sao anh lại dùng những thứ nguy hiểm như thế. Hãy cùng tôi rong chơi khắp khu rừng nào. Có rất nhiều điều đẹp đẽ, kỳ diệu trong khu rừng của chúng ta". Gấu thấy có lý liền đi theo Thỏ.
Đang đi thì Thỏ gặp Sư tử chuẩn bị đập đá, Thỏ liền bảo: “Anh Sư tử, sao anh lại dùng những thứ nguy hiểm như thế. Hãy cùng tôi rong chơi khắp khu rừng nào. Có rất nhiều điều đẹp đẽ, kỳ diệu trong khu rừng của chúng ta"
Sư tử gầm lên: "Con Thỏ điên!!! Lần nào mày cắn thuốc mày cũng bắt anh em chạy quanh rừng với mày là thế nào?!?!!"
----------------------------------------------------------------------------------
Mèo dí súng vào đầu Chuột: Một cộng một bằng mấy?
Chuột lắp bắp: Dạ dạ... bằng... bằng... hai...
Đoàng!!!
Mèo thổi khói từ nòng súng và nói: Mày đã biết quá nhiều rồi.
Chuyện cổ tích các loài vật
Một ngày đẹp trời, Thỏ đang chạy nhảy tung tăng trong khu rừng thì nhìn thấy Cáo đang hút cần sa, Thỏ liền nói: "Anh Cáo, sao anh lại dùng những thứ gây hại như thế? Hãy cùng tôi rong chơi khắp khu rừng nào. Có rất nhiều điều đẹp đẽ, kỳ diệu trong khu rừng của chúng ta". Cáo thấy có lý liền đi theo Thỏ.
Đi được một đoạn, Thỏ lại nhìn thấy Gấu đang chích heroin, Thỏ bảo: “Anh Gấu, sao anh lại dùng những thứ nguy hiểm như thế. Hãy cùng tôi rong chơi khắp khu rừng nào. Có rất nhiều điều đẹp đẽ, kỳ diệu trong khu rừng của chúng ta". Gấu thấy có lý liền đi theo Thỏ.
Đang đi thì Thỏ gặp Sư tử chuẩn bị đập đá, Thỏ liền bảo: “Anh Sư tử, sao anh lại dùng những thứ nguy hiểm như thế. Hãy cùng tôi rong chơi khắp khu rừng nào. Có rất nhiều điều đẹp đẽ, kỳ diệu trong khu rừng của chúng ta"
Sư tử gầm lên: "Con Thỏ điên!!! Lần nào mày cắn thuốc mày cũng bắt anh em chạy quanh rừng với mày là thế nào?!?!!"
----------------------------------------------------------------------------------
Mèo dí súng vào đầu Chuột: Một cộng một bằng mấy?
Chuột lắp bắp: Dạ dạ... bằng... bằng... hai...
Đoàng!!!
Mèo thổi khói từ nòng súng và nói: Mày đã biết quá nhiều rồi.
Re:TRUYỆN CƯỜI: MỜI CÁC BÁC HÃY THƯ GIẢN
@QB ; Chuyện của BÁc thật là vui ,nhưng cũng đáng để suy nghỉ nửa!
Hãy sống như biển trào....để thấy bờ bến rộng
@QB ; Chuyện của BÁc thật là vui ,nhưng cũng đáng để suy nghỉ nửa!
Hãy sống như biển trào....để thấy bờ bến rộng