Bắn sau đít tới cũng được mà bác.minhbt nói:Vậy......2b có bị không ta, tại không có biển số trước![]()
Phạt y như phạt tại trận nhưng giấy báo ghi đem giấy tờ xe + người bằng lái / có trách nhiệm lên làm việc là phạt + giam bằng, cái này sẽ lòi ra vụ cho mướn bằng, khó là truy đúng tài xế.Thong.Nguyen nói:Phạt nguội mà tốc độ 91/60 vậy có giam bằng không ta.
Thanks
chutu nói:Mình thấy ghi hình phạt nguội cũng tốt , nhất là các Bác tài ưa chạy ẩu cần phải lưu ý hơn . Tuy nhiên về hình ảnh lổi sai làn đường, xin lưu ý : 1-Khi đến phòng lưu trử hình ảnh cần mang theo Camera hành trình ( nếu có ) để đối chiếu ; 2-Truong hợp không có, hảy yêu cầu cho xem toàn đoạn ghi hình , đừng chấp nhận dễ dãi bằng chứng bằng ảnh tỉnh duy nhất ( rất dễ ngộ nhận !.) Điều nầy có lợi khi chúng ta điều khiển đúng luật giao thông trong trường hợp : 1- Dừng xe sát lề vì lý do nào đó rồi nhập lại làn . 2-Chuyển làn trước biển báo 411 ( trong khoảng cách 50m trước biển báo.) . Mình vừa bị trường hợp thứ 2, nhờ yêu cầu cho xem lại toàn bộ hành trình bị ghi, nên có cơ sở trình bày .. Và...an toàn vì mình đúng . Vài ý mọn ae lưu tâm . Chúc vạn sự lành .


Em có người quen bên Quảng Châu, TQ, năm nào cũng đóng tiền phạt nguội khoảng 1-2 vạn NDT (30-50 triệu đồng), không đóng là cảnh sát tìm tới tận nhà. Bên đó camera chỗ nào cũng có (nhiều lúc em nghĩ, TQ sản xuất ra nhiều quá không tiêu thụ hết nên ở các TP lớn, đường lớn ngõ nhỏ gì cũng có camera!) - tiền phạt thu được chắc khủng lắm.
Đường cao tốc bên đó thông thường tốc độ tối đa cho phép là 120km/h, các bác tài bên đó toàn che biển số (lấy túi vải bọc lại, dòm cũng chuyên nghiệp lắm) rồi quất 150-160km/h. Em quan sát chắc phải 1/4 đến 1/3 số xe con che biển , buổi tối có khi gần phân nửa... khi gần đến trạm thu phí hoặc vào TP thì tấp vô gỡ mấy cái túi vải ra
Văn hóa giao thông mỗi nơi mỗi khác, em không dám bàn. Dưng mà không biết VN mình bao giờ cơ sở hạ tầng mới được như mấy anh hàng xóm :'(
Đường cao tốc bên đó thông thường tốc độ tối đa cho phép là 120km/h, các bác tài bên đó toàn che biển số (lấy túi vải bọc lại, dòm cũng chuyên nghiệp lắm) rồi quất 150-160km/h. Em quan sát chắc phải 1/4 đến 1/3 số xe con che biển , buổi tối có khi gần phân nửa... khi gần đến trạm thu phí hoặc vào TP thì tấp vô gỡ mấy cái túi vải ra

Văn hóa giao thông mỗi nơi mỗi khác, em không dám bàn. Dưng mà không biết VN mình bao giờ cơ sở hạ tầng mới được như mấy anh hàng xóm :'(
Em hỏi thật,ở đây có bác nào bị giấy báo đóng phạt gửi về nhà lần nào chưa...
Em thấy trung tâm Q1 cũng có mấy chú nhỏ cầm máy quay tùm lum,có bữa nằm trước Sunwah bật ghế ngã lưng thì 2 chú cầm quay trước và sau xe,sau đó quay thẳng mặt Camera vào mặt em luôn...Mà địa chỉ cty em khó tìm lắm nên chưa bao giờ thấy gửi gì về..
Bác nào bị rồi thì cho hỏi nó phạt nguội bằng cách nào..??
Em thấy trung tâm Q1 cũng có mấy chú nhỏ cầm máy quay tùm lum,có bữa nằm trước Sunwah bật ghế ngã lưng thì 2 chú cầm quay trước và sau xe,sau đó quay thẳng mặt Camera vào mặt em luôn...Mà địa chỉ cty em khó tìm lắm nên chưa bao giờ thấy gửi gì về..
Bác nào bị rồi thì cho hỏi nó phạt nguội bằng cách nào..??
Được bác ạ, trên hình ảnh sẽ thêm dấu - trước tốc độ đang chạy nhé!minhbt nói:Vậy......2b có bị không ta, tại không có biển số trước![]()
Ví dụ như sau:
