đậu má có đọc lộn ko vậy, sao a hiền vậy ????Hihi, đùa chút thôi![]()
đậu má có đọc lộn ko vậy, sao a hiền vậy ????

Bác k cập nhật rồi, cho chạy 4 lane rồi bác ơiBác đi vậy là chuẩn rồi. Lưu ý:
Nguyễn Văn Nghi (tô 1 chiều) chỉ đến Nguyễn Thái Sơn là phải rẽ nha- đoạn sau là cấm.
Chiều về Phan văn trị (otô 1 chiều) ra lại PVĐ.
Trên PVĐ đoạn gần cầu Gò dưa chiều đi có phân làn 4b chỉ đi 2 lane nhé bác!
bọn chúng thường xuyên canh đoạn oto 2 làn này... chú ý ngay sau vòng xoay chúng ta vẫn dc phép chạy 4 làn thêm khoảng 50m .. mới gặp biển 412 nhé!Bác đi vậy là chuẩn rồi. Lưu ý:
Nguyễn Văn Nghi (tô 1 chiều) chỉ đến Nguyễn Thái Sơn là phải rẽ nha- đoạn sau là cấm.
Chiều về Phan văn trị (otô 1 chiều) ra lại PVĐ.
Trên PVĐ đoạn gần cầu Gò dưa chiều đi có phân làn 4b chỉ đi 2 lane nhé bác!
ko đâu a.. đoạn vừa qua vòng xoay đầu tiên từ cầu vượt linh trung vào oto chỉ dc 2 làn xe tải chỉ dc 1 làn!!!Bác k cập nhật rồi, cho chạy 4 lane rồi bác ơi
Em chích vaccin cúm thôi, 5 trong 1 dịch vụ hoặc 6 trong 1 thì vc em xác định ko tranh nổi nên đành chích 5 trong 1 quốc gia.Bác chích vaccin 5 in 1 hử???
Bác Cọp nói đoạn cầu gò dưa mà ngọtko đâu a.. đoạn vừa qua vòng xoay đầu tiên từ cầu vượt linh trung vào oto chỉ dc 2 làn xe tải chỉ dc 1 làn!!!
Mình dân gò té đây...mà chẳng bao giờ dám vào mấy chỗ đó chích...Bác có điều kiện...lên dc đến đây rồi..vào luôn Vũ Anh...giá nhỉnh chút...nhưng sạch sẽ...thuốc đều nhập từ châu âu (mình thường check hộp thuốc rất kỹ...truoc khi y tá choát F1)....an toàn Bác ah...hehehehEm chích vaccin cúm thôi, 5 trong 1 dịch vụ hoặc 6 trong 1 thì vc em xác định ko tranh nổi nên đành chích 5 trong 1 quốc gia.
Bác làm thế gv sao khá được, phải ủng hộ địa phương chứ bác, e cũng dân gò nè em đang chích viêm gan B ở đây, e thấy cũng được, nhanh gọnMình dân gò té đây...mà chẳng bao giờ dám vào mấy chỗ đó chích...Bác có điều kiện...lên dc đến đây rồi..vào luôn Vũ Anh...giá nhỉnh chút...nhưng sạch sẽ...thuốc đều nhập từ châu âu (mình thường check hộp thuốc rất kỹ...truoc khi y tá choát F1)....an toàn Bác ah...heheheh