nên xuất phát sáng sớm từ BMT, mua ít đồ nguội bánh mì + làm bình cà phê ...chạy một quãng đến ngang đèo Hà Lan dừng lại trải bạt ăn sáng
ngon lắm



Chit nói:Cám ơn các bác, em tính đi 1 mặch từ SG lên Kontum luôn, không biết sức em có chịu nổi không nữa vì + sơ sơ SG, BMT : 350km + BMT Kontum: 250 = khoảng 600 km , hơi bị chua. Chắc em phải đi từ 5h sáng cho kịp, lên tới Kontum chắc cũng chiều tối rồi.
Đi được mà bác,em đi hoài,em xuất phát từ SG 7 giờ sáng tới kon tum 6 giờ chiều ,nếu đi trong ngày bác ăn uống dọc đường củng được.Đừơng tốt,máy sấy hơi nhiều

các bác cho em hỏi PleiKy có khách sạn , nhà hàng nào tốt ỡ pleiku ko. Vì theo Bác Thiết giàu kinh nghiệm đường xá thì nên nghỉ tại Pleiku ra xem biển Hồ..Bác Thiết ơi cho cháu hỏi cái Biển Hồ này nó chắc lớn hơn hồ Lak ỡ Daklak?
Cảm ơn bác Thiết và các bác nhiều đã tư vấn nhiệt tình cho em
Cảm ơn bác Thiết và các bác nhiều đã tư vấn nhiệt tình cho em
mắc tiền thì HAGL Hotel còn bình thường thì em ở Đức Long Hotel cũng ok bác ợ...Biển Hồ ở Gia Lai to hơn hồ Lak dưng k có hạ tầng tốt bằng (nhà nghỉ, nhà hàng để ở lại...)
Từ trung tâm Pleiku tới Biển Hồ khoảng 5km nên ở Pleiku rồi trên đường đi Kon Tum thì ghé qua Biển Hồ luôn (đi cho biết thôi chứ thực ra cái hồ này cũng chẳng có gì mà lại không được bơi, vì hồ này là nguồn nước thô cung cấp cho cả tp Pleiku)
Ks ở Pleiku khá nhiều, giá vừa phải
vd : HAGia Lai :single room 500k VND/night, double room : 600k VND/night (ready wifi,breakfast included)
Đức Long : Double : 230K/night (nội thất gỗ đẹp, ready wifi, breakfast isn't included) - Highly recommended
Green Bamboo (tre xanh) : 280k/night (ready wifi, breakfast included)
Yaly : 250K/night
Pleiku: 200k/night (breakfast included)
Nhà hàng :
-Thiên Thanh (có 2 nhà hàng, Thiên Thanh 1 đường Phạm Văn Đồng, Thiên Thanh 2 đường Phan Đình Phùng)
-Lâm Viên : đường Phan đình Phùng
-Sake: đường Vừw
Đường 14 đoạn thị xã Kon Tum đang làm, xóc tung người, bẩn bụi (khoảng 6km ở về 2 đầu thị xã)
Pòm pòm thì rất nhiều hầu hết các khu vực qui định 50km/h đều có, đặc biệt là Kontum bắn cả 2 đầu thị xã, súng rất xịn 2 nòng đen thui, bắn được cả tối (ko cầm tiền nhanh, toàn chơi biên bản để các bác còn quay lại cho vui.)
Ks ở Pleiku khá nhiều, giá vừa phải
vd : HAGia Lai :single room 500k VND/night, double room : 600k VND/night (ready wifi,breakfast included)
Đức Long : Double : 230K/night (nội thất gỗ đẹp, ready wifi, breakfast isn't included) - Highly recommended
Green Bamboo (tre xanh) : 280k/night (ready wifi, breakfast included)
Yaly : 250K/night
Pleiku: 200k/night (breakfast included)
Nhà hàng :
-Thiên Thanh (có 2 nhà hàng, Thiên Thanh 1 đường Phạm Văn Đồng, Thiên Thanh 2 đường Phan Đình Phùng)
-Lâm Viên : đường Phan đình Phùng
-Sake: đường Vừw
Đường 14 đoạn thị xã Kon Tum đang làm, xóc tung người, bẩn bụi (khoảng 6km ở về 2 đầu thị xã)
Pòm pòm thì rất nhiều hầu hết các khu vực qui định 50km/h đều có, đặc biệt là Kontum bắn cả 2 đầu thị xã, súng rất xịn 2 nòng đen thui, bắn được cả tối (ko cầm tiền nhanh, toàn chơi biên bản để các bác còn quay lại cho vui.)
Theo em thì chơi thì cả Pleiku lẫn Kontum đều chẳng có gì chơi. Có chăng chỉ là đi cho biết. Duy nhất có thủy điện Ialy là nhất thiết không được bỏ qua trên cung đường này.
Thủy điện Ialy cách TP Pleiku khoảng 50km. Xuất phát từ Pleiku bác đi theo đường Phạm Văn Đồng, hết đường Phạm Văn Đồng là bác gặp đường 14. Đi chừng 20km nữa thì bác đến ngã ba rẽ trái vào thủy điện Ialy. Từ ngã ba bác đi độ 30km nữa là tới. Khi đi bác chú ý nhớ đổ xăng, vì suốt quãng 30km em nhớ hình như là không có cây xăng. Đường vào Ialy cũng không quá xấu/tốt. Thủy điện Ialy rất hùng vĩ, bác nhớ ghé nhà tưởng niệm và thắp hương cho các công nhân đã bị tai nạn trong quá trình xây dựng Ialy.
Ở Pleiku thì bác có thể ở khách sạn trong công viên Diên Hồng, phòng ốc sạch sẽ, giá cả cũng rẻ (250K/night)
Thủy điện Ialy cách TP Pleiku khoảng 50km. Xuất phát từ Pleiku bác đi theo đường Phạm Văn Đồng, hết đường Phạm Văn Đồng là bác gặp đường 14. Đi chừng 20km nữa thì bác đến ngã ba rẽ trái vào thủy điện Ialy. Từ ngã ba bác đi độ 30km nữa là tới. Khi đi bác chú ý nhớ đổ xăng, vì suốt quãng 30km em nhớ hình như là không có cây xăng. Đường vào Ialy cũng không quá xấu/tốt. Thủy điện Ialy rất hùng vĩ, bác nhớ ghé nhà tưởng niệm và thắp hương cho các công nhân đã bị tai nạn trong quá trình xây dựng Ialy.
Ở Pleiku thì bác có thể ở khách sạn trong công viên Diên Hồng, phòng ốc sạch sẽ, giá cả cũng rẻ (250K/night)