Tài xế vi phạm thì bị thổi là bình thường có gì mà kì, bác 50 tuổi đầu mà còn hỏi một câu vớ vẩn. Bác làm như bác giỏi lắm, đi xe chưa bao giờ bị thổi vậy.Ha Sonata nói:Chiều hôm qua 2/3 lúc 17h em đang đi làm vài ve bỗng nhận được Đt của em trai:
"Anh ơi, em từ Vũng tàu lên, đi xe mướn dịch vụ, vừa từ bùng binh Quách thị Trang quẹo vô Calmet bị thổi mất 4 xị rồi anh."
Em hỏi: lỗi gì?
Trả lời : em không biết, tài xế xuống trình giấy.
Em : có phải lỗi quẹo trái đường "cấm ô tô quẹo trái không?" (bởi em toàn từ Trần Hưng Đạo quẹo phải vô Calmet chứ chưa bao giờ từ Bùng binh quẹo trái vô Calmet cả nên không nhớ.)
Trả lời: dạ.... hình như thế. Tài xế xin em 4 xị để chung ạ.
Hỏi lại: tại sao bị thổi? lỗi gì?
Trả lời: nó cứ ú a ú ớ .. em còn không hiểu.
Em hỏi: chung chưa?
Trả lời : dạ rùi, đi rùi.
Em kết: chung rùi kêu anh chi vậy, tới nâng bi nó hả?!!!
..............................................
Kết luận: tài xế tỉnh lên Sg không coi biển báo, không biết lỗi gì,(giải quyết rồi vẫn không biết, hỏi gì toàn trả lời "hình như"... chán như gặp con gián!
Xin hỏi ACE OSer: Từ Quách thị trang có cấm quẹo trái vô Calmet không ạ? Tài xế xe kia bị gì thế? sao anh ấy còn không biết? sao không biết lỗi gì mà lại chấp nhận chung tiền để đi? LÁI XE DỊCH VỤ gì kì vậy? Cảnh sát gì kì vậy?![]()
![]()
Bức xúc quá rồi.ngotienthinh nói:Tài xế vi phạm thì bị thổi là bình thường có gì mà kì, bác 50 tuổi đầu mà còn hỏi một câu vớ vẩn. Bác làm như bác giỏi lắm, đi xe chưa bao giờ bị thổi vậy.Ha Sonata nói:Chiều hôm qua 2/3 lúc 17h em đang đi làm vài ve bỗng nhận được Đt của em trai:
"Anh ơi, em từ Vũng tàu lên, đi xe mướn dịch vụ, vừa từ bùng binh Quách thị Trang quẹo vô Calmet bị thổi mất 4 xị rồi anh."
Em hỏi: lỗi gì?
Trả lời : em không biết, tài xế xuống trình giấy.
Em : có phải lỗi quẹo trái đường "cấm ô tô quẹo trái không?" (bởi em toàn từ Trần Hưng Đạo quẹo phải vô Calmet chứ chưa bao giờ từ Bùng binh quẹo trái vô Calmet cả nên không nhớ.)
Trả lời: dạ.... hình như thế. Tài xế xin em 4 xị để chung ạ.
Hỏi lại: tại sao bị thổi? lỗi gì?
Trả lời: nó cứ ú a ú ớ .. em còn không hiểu.
Em hỏi: chung chưa?
Trả lời : dạ rùi, đi rùi.
Em kết: chung rùi kêu anh chi vậy, tới nâng bi nó hả?!!!
..............................................
Kết luận: tài xế tỉnh lên Sg không coi biển báo, không biết lỗi gì,(giải quyết rồi vẫn không biết, hỏi gì toàn trả lời "hình như"... chán như gặp con gián!
Xin hỏi ACE OSer: Từ Quách thị trang có cấm quẹo trái vô Calmet không ạ? Tài xế xe kia bị gì thế? sao anh ấy còn không biết? sao không biết lỗi gì mà lại chấp nhận chung tiền để đi? LÁI XE DỊCH VỤ gì kì vậy? Cảnh sát gì kì vậy?![]()
![]()
giờ kế hợp chiến thuật đánh du kích + chiến lược đánh kinh tế luôn bác ạ.bác nào bị vịn thì ---->tốn xèng --->xót ruột ---> nhớ dai,lần sau k tái phạm + nhắc nhở người khác luôn. một mũi tên trúng nhiều đích.Jangnhut nói:Truyền thống của quân ta là đánh du kích màHa Sonata nói:Hồi nãy lúc 11h em chạy Trần Hưng Đạo quẹo phải vô Calmet thấy 2 CĐ + 4 GT bắt quá trời xe 2 bánh. Đúng là các chú phục kích khuất sau góc có cái ngã 3 ... hèn thật. CA luôn phải giáo dục =>răn đe cho dân biết luật và không vi phạm chứ ai lại giăng cái rọ bắt cá như thế .... chán như gặp con gián!![]()
![]()
![]()
![]()
Núp, bị bắt mà vẫn không tởn. Không núp thì quên đi! Dân VN mà.
Ngay ngã tư Võ Văn Tần - Bà huyện thanh quan em chứng kiến 1 bác bị túm 2 lần (cách nhau mấy ngày), vì thấy hay hay em hỏi hôm trước bác bị rồi sao giờ vẫn chạy? ổng nói "ai biết, tưởng hôm nay ko đứng!"
Ngay ngã tư Võ Văn Tần - Bà huyện thanh quan em chứng kiến 1 bác bị túm 2 lần (cách nhau mấy ngày), vì thấy hay hay em hỏi hôm trước bác bị rồi sao giờ vẫn chạy? ổng nói "ai biết, tưởng hôm nay ko đứng!"
"Dân ta gan dạ anh hùng:Nguyễn nói:Núp, bị bắt mà vẫn không tởn. Không núp thì quên đi! Dân VN mà.
Ngay ngã tư Võ Văn Tần - Bà huyện thanh quan em chứng kiến 1 bác bị túm 2 lần (cách nhau mấy ngày), vì thấy hay hay em hỏi hôm trước bác bị rồi sao giờ vẫn chạy? ổng nói "ai biết, tưởng hôm nay ko đứng!"![]()
Trẻ làm đuốc sống, già xông lửa đồn
Chân toạc máu, chân dồn đuổi giặc
Tay chém thù, tay sắc như guơm !"
Bác này đúng là anh hùng thời kỳ đổi mới! :

Last edited by a moderator:
E đào mộ lại cái.
Bữa nay Hàm Nghi nó bịt toàn bộ các đường nhánh rồi. Giờ chạy từ Sunwah ra mà ôm hết Hàm Nghi sau đó quay đầu phía trước vòng xoay Quách Thị Trang để ra Tôn Đức Thắng về Q4 thì bất tiện quá.
Có cụ nào cập nhật được là nó có cho quẹo trái từ vòng xoay vào Calmette hay chưa.
Em đang ở BH, tối nay về tới Sunwah.
Đa tạ các cụ.
Bữa nay Hàm Nghi nó bịt toàn bộ các đường nhánh rồi. Giờ chạy từ Sunwah ra mà ôm hết Hàm Nghi sau đó quay đầu phía trước vòng xoay Quách Thị Trang để ra Tôn Đức Thắng về Q4 thì bất tiện quá.
Có cụ nào cập nhật được là nó có cho quẹo trái từ vòng xoay vào Calmette hay chưa.
Em đang ở BH, tối nay về tới Sunwah.
Đa tạ các cụ.