Mỗi lần thằng tải giật lùi là Gà lại thái dốnChào bác, mỗi lần đọc Còm của bác Gà là nhịn cười không được

Mỗi lần thằng tải giật lùi là Gà lại thái dốnChào bác, mỗi lần đọc Còm của bác Gà là nhịn cười không được
Nó bắn trong khu dân cư ko à, mang bàn ra, cắm dù ngồi bắn đàng hoàng, ngoài khu DC ko thấy bắn mà đi lượn bằng xe bán tải, gặp xe tải nó nhá đèn 1 cái là dừng lại ngay, éo thấy nó để ý đến mình....cứ đạp vi vu luôn!Vậy mà hỏng bị bắn à, nghe nói bắn dữ lắm phải k a Gà
Hía hía...cám ơn bác!Chào bác, mỗi lần đọc Còm của bác Gà là nhịn cười không được
Theo em bác nên đi ngược lại. Bác đi Đà Lạt trước sau đó trên đường về BMT thì ghé Hồ Lắk thích ở lại thì ở, còn không thì về BMT. Về BMT bác thích thì ở hai ngày còn k thì dọt sớm. Em khuyên vậy vì có thể bác phải đặt phòng khách sạn ở Đà Lạt, nên khó thay đổi ngày đến, còn BMT thì khỏi lo chuyện kk nên linh động hơn.Gia đình em đang phân vân giữa 2 tuyến:
1/ Đi BMT ơ 2 ngày trên đường qua ĐL ghé Hồ Lak.
2/ Đi thẳng qua Hồ Lak nghỉ ngơi tại Hồ Lak sau đo về ĐL.
Em có lên Google map xem thì có 2 tuyến đuong để đi.
1/ Theo bản đồ 1 thì đi BMT rồi vào QL27 đi Hồ Lak đoan này thì các Bác đã chỉ rồi nhưng xa hơn khoảng 370km.
2/ Bản đồ 2 thì chỉ đi về hương QL14 đến TX Gia Nghĩa rồi lên Hồ Lak, tuyến này em chưa đi bao giờ nhưng gần hơn khoảng 330km, không biết đường có tốt không các Bác, Bác nào có đi qua hoặc rành tuyến này chỉ giúp em với. GĐ em đi 2 xe gầm cao nên đường xấu vừa vừa thì không ngại. Thanks các Bác trước nha. View attachment 288419 View attachment 288420
Thanks Bác nongnoc em sẽ bàn với GĐ xem nên đi tuyến nào trước. Chỉ ngại vấn đề đặt phòng tại ĐL có thể làm việc với KS tơis sớm hơn 2 ngày.Theo em bác nên đi ngược lại. Bác đi Đà Lạt trước sau đó trên đường về BMT thì ghé Hồ Lắk thích ở lại thì ở, còn không thì về BMT. Về BMT bác thích thì ở hai ngày còn k thì dọt sớm. Em khuyên vậy vì có thể bác phải đặt phòng khách sạn ở Đà Lạt, nên khó thay đổi ngày đến, còn BMT thì khỏi lo chuyện kk nên linh động hơn.
Em vừa đi xong! Cmn!
Được khoảng 20km hai đầu ok! Khúc giữa như chon chẹc! Đường nhỏ, đầy ổ gà ổ trâu! Vừa bò vừa né ổ gà vẹo cả sườn.....Bác đi SUV cũng tạm tạm chứ sedan em bò rất kiên nhẫn mất mịa nó 5 tiếng cho 198km từ BMT về ĐL đó bác, nóng 1 cái là banh mũi, bẹp gầm ngay! Nhờ thật kiên nhẫn mà em ko bị cọ quẹt gì.....Ra được cao tốc LK là sướng gòi!
Cua quẹo đèo trên QL 27 rất gắt, do đường xấu và nhỏ nên các xe đều bò, ko nguy hiểm mấy...Cmn! QL mà ko bằng đường làng!![]()
Có rớt cũng k dám nói ra đâu bác. Sợ chê tài yếu.Em đã cảnh báo QL27 rùi. Bác gà đi về mà ko rớt mõm xôi nát là đạt yêu cầu! Haha