2B mợ cẩn thận đoạn cầu cá trê lớn đi lên 1 đoạn nhé, có 1 chú áo xanh dân phòng ngồi ven đường giả vờ nghỉ ngơi hóng gió nhưng tay cầm súng nhé, bắn hết đấy, 100m sau sẽ có tầm 10 chú áo vàng và 1 xe tải có lắp cần nâng xe 2B để đưa về đồn. Rồi đoạn ngã 3 cát lái là đoạn báo mới đăng về độ nguy hiểm khi đi xe 2B qua đường lún. Tốt nhất mợ cứ nghe các anh ở trên mà đi nhờ. Thân gái dặm trường, Thạch Sanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều.
Cám ơn bạn, nhờ bạn mà mình không bị dính tốc độ ở đây. Vừa thấy bảng 50 là giảm ga liền qua thấy một anh áo thun xanh quần short ngồi bắn bên cạnh một cậu dân phòng non choẹt. Ngay chỗ đó mà có nhiều người phóng vèo vèo qua mình lên là dính hết.
Khởi đầu có hơi khác một chút, từ Q7 qua Q4, NHCảnh, Cầu Thủ Thiêm, Trần Não, MC Thọ, cầu RChiec.
Lúc về không biết quay lại MCT chỗ nào thôi đành theo cầu SG về luôn
Cũng mấy năm rồi mình không đi qua STiên cung đường khác xưa quá. Cứ phải dừng hỏi đường miết.
Cám ơn các bạn đã giúp mình.