Đèo KV rộng và dài thôi, ko khó. Đèo Gia Bắc hẹp chỉ một làn xe, ko ngắn hơn, và nguy hiểm hơn.
Chỉnh sửa cuối:
Đường đèo Gia Bắc tốt sedan đi thoải mái nhưng phải cẩn thận xe chạy ngược chiều vì hơi hẹp, xài kèn tối đa ở các cua , cảnh thì chỉ thấy đồi núi , rừng thông thôi , ko dám ngừng lại vì ko an toànMấy bác cho em hỏi, từ Phan Thiết đi Đà Lạt qua đèo Gia Bắc có khó và cua nhiều như đèo Khánh Vĩnh không? Đèo GIa Bắc bao nhiêu cây vậy?
Đường đèo Gia Bắc tốt sedan đi thoải mái nhưng phải cẩn thận xe chạy ngược chiều vì hơi hẹp, xài kèn tối đa ở các cua , cảnh thì chỉ thấy đồi núi , rừng thông thôi , ko dám ngừng lại vì ko an toàn
Đi ok bác đường văng ít xe lắm cứ tà tà 40-50 mà chạy vì muốn chạy nhanh cũng ko đượcTks các bác. Vậy đi đèo này cứ đi tà tà, từ từ là ổn các bác nhỉ.
Đèo Gia Bắc đường nhỏ và khó hơn Khánh Vĩnh bác ạMấy bác cho em hỏi, từ Phan Thiết đi Đà Lạt qua đèo Gia Bắc có khó và cua nhiều như đèo Khánh Vĩnh không? Đèo GIa Bắc bao nhiêu cây vậy?
@onggialamcam : QL28 phần đèo Gia Bắc chỉ 20Km nhưng 2 đoạn đầu và cuối cũng là các cua liên tục, e đoán tầm 50-60Km, đèo này có đủ các thể loại cua cho bác luyện tay lái (cua tay áo, chữ U, có khúc gần như chữ...O luôn !!!, quảng đường QL28 từ P.Thiết - Di Linh khoảng 105Km. Bác tránh đi lúc sáng sớm và chiều tối nha.