Ghê vậy bác, hành trình từ đây ra Bắc ko bít bao nhiêu cái máy sấy..vanvuong nói:Lạy các bác, chớ có mà đi đường HCM không kẻo hộc hết " máu mồm " và rêm xương sống đó . Đường 14 bắt đầu từ QL 13 Đồng Xoài xấu kinh khủng khiếp kéo tới tận Gia Nghĩa. Các chỗ còn lại xấu vừa vừa đến tận Gia Lai (em mới tới đó là hết chịu nổi). Lâu lâu cũng được quãng đẹp nhưng lại cắm cái biển 50 vào mông, và lỡ dính máy sấy thì cứ 2 chai trở lên mà làm việc , các chú xxx biết mình lộn lại đường này mà lấy bằng thì còn tốn bằng mấy nên ra sức "cành cao", gãi đầu gãi tai bằng sướng .
Mr Fil nói:Ờ ờ ờ. Vậy hôm nào mình nhậu rắn để làm quen nha. Quỷ sứ ghét dễ sợtienkim nói:Sorry Bác rượu bia lẫn lộn em vẫn còn xỉn em nhớ lộn bác với một Bác Fil- 2 # ở Thanh đa [/]
![]()
![]()
Móa.......
Nghe báo chí đưa tin:
http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/89930/thong-xe-doan-ql-1a--kinh-di--truoc-tet.html
---
Nếu được như thế thì các bác Xuyên Việt cũng khỏe được 1 khúc.
http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/89930/thong-xe-doan-ql-1a--kinh-di--truoc-tet.html
---
Nếu được như thế thì các bác Xuyên Việt cũng khỏe được 1 khúc.
đúng đó bác, về trc tết còn chuẩn bị tết với gđ. Trc tết khoảng 1 tháng là muốn về rồiPhi_Tran nói:Về trước tết đi thăm thù bà con, chuẩn bị tết với gia đình họ hàng vui lắm bác ơi. Với lại mấy bé lớn lên ở Tp nó còn biết hương vị tết dân tộc.
Về mùng 1 thì .... còn gì là tết.
Mr Fil nói:Về quê đón Giao thừa nghe tiếng pháo râm ran cũng sướng. Nhất là vùng Xuân Trường, Nam Trực
E ở TP NĐ, giao thừa năm nào cũng ra Tượng đài THĐ coi bắn pháo bôg.