KkkkEm ra HN đi tìm mua bún nấu bún bò, gặp bà bán bún hỏi bà ơi có bún sợi to ko bà, bà trả lời to to cái gì sợi to quá là giun à. Tắt điện đi dzia luôn
bác đến xứ mặn mà cứ đòi ngọt thì về là phải.Mình phu hồ khắp chốn, riêng HN tổng cộng 2 lần gần 10 năm! Nhưng cuối cùng cũng chịu đéo nôi vơi bọn ngờai đó nên đành cuốn gói vào nam! Chặt chém, bốc phét, nịnh bợ, giang hồ... Thể hiện mồn một, mọi lúc mọi noi! . Đành rằng tôt xấu nơi nào cung có! Nhưng ngơài đó toàn thứ nổi trội! Anh chủ thớt ghé Trần Duy Hưng nghỉ tí nhé!
Chả biết, sau khi họp xong, em bấm máy đt thoại tính đặt Grab, mấy đứa nó nói anh để em đặt cho, giọng của anh.... rồi nó cười cười.Ủa đặt grab cũng cần " giọng" mới ... " chính xác" sao ???
Chắc "bọn ngoài đó " nó nghĩ Nake dốt nên dễ lừa nhể !!
có lần mình với ô bạn ra HN ctac, vào quán mềnh ăn phở, ô kia gọi cơm ran...E mới ăn hôm qua nè
Ô ý ra phía sau thấy a quán lấy cơm từ cái rổ ướt mêm...giống như đồ bỏ cho chó ăn ý...vào ô nói thôi e ko ăn nữa,...lưu ý để a e vào mấy quán gọi cơm ran!!!
Bữa bay ra tối, tay tx xe bus 16c chỉ chỗ xôi Yến, em vô dõng dạc kêu cho 5 phần đầy đủ, tính tiền 275k mắc vãi, ăn xôi thôi mà. Mà 1 phần rất nhiều ăn k hếtMùa lạnh ăn xôi ngon tuỵt. À xôi Yến dời đâu rồi các anh hn
đầu t4 có họp ngoải lại bay da
Hóng review kĩ hơn như anh review gọi xeanh có thể ở trần duy hưng, nguyễn khánh toàn. Đáp ứng tiêu chí của anh, tối có thể đứng cửa hotel vẫy "người trong ngành" vào ở cùng cho đêm đỡ cô quạnh.
Lạ nước lạ cái không biết chỉ đường thì dễ bực mình cho cả người đặt lẫn tài xế. Chứ Grab thì fix tiền ko có sợ bị chặt chém.Chả biết, sau khi họp xong, em bấm máy đt thoại tính đặt Grab, mấy đứa nó nói anh để em đặt cho, giọng của anh.... rồi nó cười cười.
Chưa kể giọng nói khác nhau nói nhanh qua điện thoại người ta không hiểu. Em ở SG gần 4 năm rồi mà nhiều lúc cảm tưởng mình như người nước ngoài sống ở SG. Mình nói người ta phải hỏi lại và ngược lại.