Chủ đề tương tự
ngã ba Ayunpa Chư Sê (QL 14 - QL 25) cách Pleiku 44km về phía Nam, người địa phương còn gọi là Cheo Reo - giữa đường cũng có 1 đô thị cũng tên Cheo Reo (tên Hành chánh chính thức hiện nay)
địa danh này chắc cụ khó quên ha
vài hình 2008
ngã ba Chư Sê (tỉnh Gia Lai)
xe đò từ Phú Bổn lên (lại 1 địa danh khó quên)
bến xe Thị xã Ayunpa
cái đồi này là 1 cứ điểm của Mỹ/VNCH xưa
đi nữa
2008 nhiều đoạn kiểu này - có đoạn mặt đường toàn đá tròn cỡ nắm tay : xe 2 bánh rất dễ té
phong cảnh miễn chê
một gia đình người dân tộc : chồng 1 điếu - vợ cũng 1 điếu bự hơn tự cuốn bằng lá thuốc hút - thèng con ngồi giữa chưa biết hút
cái bảng này chắc từ thời Thuộc địa đầu Thế kỷ 20 đi xe ngựa
tiếp theo : cầu tốt
cầu trên hình như tên Lệ Bắc vượt sông Ba hay sông Hinh gì đó
sorry hổng biết có giúp gì được cụ không
nhưng theo mình nghĩ thì QL 25 này cũng quan trọng nên nếu có hư hỏng xuống cấp thì cũng phải làm liền chứ không "ngâm" lâu được đâu
lúc mình chụp hình cái Chợ Chư Sê (ngã ba Ayunpa) thì vẫn còn vụ "9 phủ Đề-ga" gì gì đó ớn pỏ mịa nên dzọt lẹ
địa danh này chắc cụ khó quên ha
vài hình 2008
ngã ba Chư Sê (tỉnh Gia Lai)

xe đò từ Phú Bổn lên (lại 1 địa danh khó quên)


bến xe Thị xã Ayunpa
cái đồi này là 1 cứ điểm của Mỹ/VNCH xưa

đi nữa


2008 nhiều đoạn kiểu này - có đoạn mặt đường toàn đá tròn cỡ nắm tay : xe 2 bánh rất dễ té

phong cảnh miễn chê

một gia đình người dân tộc : chồng 1 điếu - vợ cũng 1 điếu bự hơn tự cuốn bằng lá thuốc hút - thèng con ngồi giữa chưa biết hút


cái bảng này chắc từ thời Thuộc địa đầu Thế kỷ 20 đi xe ngựa


tiếp theo : cầu tốt

cầu trên hình như tên Lệ Bắc vượt sông Ba hay sông Hinh gì đó
sorry hổng biết có giúp gì được cụ không
nhưng theo mình nghĩ thì QL 25 này cũng quan trọng nên nếu có hư hỏng xuống cấp thì cũng phải làm liền chứ không "ngâm" lâu được đâu
lúc mình chụp hình cái Chợ Chư Sê (ngã ba Ayunpa) thì vẫn còn vụ "9 phủ Đề-ga" gì gì đó ớn pỏ mịa nên dzọt lẹ

cám ơn bác phantan & cụ "Phè" nhen
chính vì muốn qua Cheo Reo - Phú Bổn mà em hỏi thăm con đường số 7 oan nghiệt này
đường xấu vậy chắc phải động viên mấy ông bạn vàng cùng "bò" với mình
chính vì muốn qua Cheo Reo - Phú Bổn mà em hỏi thăm con đường số 7 oan nghiệt này
đường xấu vậy chắc phải động viên mấy ông bạn vàng cùng "bò" với mình
tiện các bác cho hỏi em từ Măng Đen em có các options sau, cái nào nên chọn :
1. đi tiếp quốc lộ 27 qua Ba Tơ xuống Quảng Ngãi -> Quy Nhơn -> Tuy Hòa
2. quay lại Pleiku theo đường 19 xuống Quy Nhơn -> Tuy Hòa
3. từ Pleiku đi tiếp đường 14 đến Chư Sê rồi theo đường 25 (đường 7) -> Tuy Hòa
1. đi tiếp quốc lộ 27 qua Ba Tơ xuống Quảng Ngãi -> Quy Nhơn -> Tuy Hòa
2. quay lại Pleiku theo đường 19 xuống Quy Nhơn -> Tuy Hòa
3. từ Pleiku đi tiếp đường 14 đến Chư Sê rồi theo đường 25 (đường 7) -> Tuy Hòa
BANH_TET nói:ngã ba Chư Sê (tỉnh Gia Lai)
![]()
Đối diện cái ngã ba này bên kia đường có 1 quán nhậu thịt "forest" tên là quán Cheo Reo luôn, toàn xe biển xanh (thông tin cách nay 18 tháng chưa cập nhật)...bác Đức có đi ngang nhìn dùm em với nhé
Nếu thấy còn thì ghé vô "bổ sung đạm" cũng đựơc đó.
Theo bản đồ thì:xe_gi_cung_duoc nói:tiện các bác cho hỏi em từ Măng Đen em có các options sau, cái nào nên chọn :
1. đi tiếp quốc lộ 27 qua Ba Tơ xuống Quảng Ngãi -> Quy Nhơn -> Tuy Hòa
2. quay lại Pleiku theo đường 19 xuống Quy Nhơn -> Tuy Hòa
3. từ Pleiku đi tiếp đường 14 đến Chư Sê rồi theo đường 25 (đường 7) -> Tuy Hòa
1- Bác di chuyển theo hướng tây bắc QL24> Xa hơn...từ ngã tư Thachtru> Qngai cũng 180km, nhưng phải thêm 200km để đến Tuyhoa.
2- Không dài hơn option 3 nhưng là đường bác đã đi.
3- Ngắn nhưng lạ, khó đi hơn.
Có lẽ chọn 2 hay 3 là hơp lý. Chúc bác đi an toàn vui vẻ và có thông tin cập nhật cho AE.
bác đừng dại dột chạy đường Măng Đen đi QNgai nhen,,,hối hận vì đường quá xấu! bác về Pleiku muốn đi Tuy Hoà đường nào cũng OK, nhưng đi đường QL25 gần hơn, đường tốt và ko vấn đề gì, còn đi tuyến QL19 thì cúng tốt, tốn thêm 2 cái lệ phí thôi, theo em bác nên đi QL25 để thấy sự thay đổi của đường 7 ngày xưa và sự đổi mới bây giờ của chế độ XHCN, Thuỷ lợi, thuỷ điện, đường xá, trường học, các buôn làng đồng bào dân tộc được Chính Phủ quan tâm nên nhìn bộ mặt nông thôn tốt lắm, những cây cầu huyền thoại một thời bây giờ được làm mới nhìn rất mê,.../