TKM confirmed
Hạng D
24/2/08
2.139
18.407
113
Thực ra em thấy "mua" passport chỉ thơm lúc 10 năm trước thôi, lúc đó các nước khá thoáng vụ đầu tư lấy thẻ xanh. Sau này mấy anh TQ phá giá dữ quá, mấy nước kia cũng lợi dụng tranh thủ nâng giá passport lên luôn nên cầm vài triệu $ "mua" cái passport thì ko đáng chút nào. Trong nước thì ngày trước còn lộn xộn vụ TQ & kinh tế, nên ai cũng sợ ngủ ko ngon. Nhưng thời buổi giờ ổn định rồi, tự nhiên cầm vài triệu $ quăng qua cửa sổ mà ko biết mình thu hoạch được gì, vậy thì vụ "đầu tư" này lỗ còn hơn buôn vàng nữa. Em nói thật anh chị nào mới chỉ có dư chút đỉnh mà chơi tất tay thậm chí vay mượn để "mua" cái thẻ xanh ko có thực thì ... chơi dại; trừ khi anh (chị) đó có "phốt" sợ bị chính quyền úp sọt thì mới phải đi thì ko nói. Còn anh nào dư tiền tới mức quăng vài triệu $ cũng "no problem" thì quá giàu rồi, ra đi làm gì nữa? Ở VN thuế má tính ra cũng "linh động", tụi triệu phú ở Tây phải trốn vì thuế đánh gắt quá nên tiền vừa vượt ngưỡng là tụi nó trốn ngay, thời Obama tụi triệu phú có trên 5 triệu USD phải trốn cả mớ. Mà tụi nó có trốn thì cũng là xứ da trắng với nhau, ôm tiền đi sống phủ phê, cũng như mình đi Cambodia thôi, sống vô tư & hưởng thụ. Chứ mình dân da vàng mũi tẹt, vì cái sợ vu vơ mà phải ép mình hoà nhập với tụi Tây hay tụi Rệp thì khổ sở quá. Bữa em đi ăn thử đồ Trung Đông - Thổ - châu Phi, em mém ói mặc dù em là thằng dễ ăn cái gì cũng đớp, nhất là cái món đậu nghiền hummus gì đó của tụi nó.

Nếu "mua" quốc tịch ở xứ văn minh thì mấy anh (chị) nên mua cho F1 thôi, chờ F1 nó 18 tuổi rồi kiếm cái thẻ xanh cho nó lận lưng cũng hay: học free, y tế free, yên tâm học hành ko sợ bị đuổi, học thêm ngôn ngữ - văn hoá, coi như trải nghiệm thế giới. Sau khi học xong 4 - 5 năm thì vừa tới lúc nhập tịch & lấy tiền về, sau đó thì tuỳ nó: nếu nó muốn về nước cũng được, như vậy cũng được cho là "về đích" trước con người ta rồi; còn nếu nó thích bay nhảy thì với kiến thức, ngôn ngữ, quốc tịch xịn được anh (chị) trang bị thì bản thân nó cũng dư sức tự kiếm đường binh để qua Mỹ - Úc - Canada học lên bác sỹ - kỹ sư rồi định cư làm người thượng lưu luôn cũng được. Như vậy thì tiền đầu tư thẻ xanh, tuy anh (chị) chỉ lỗ chi phí cơ hội nếu bỏ bank, nhưng bù lại con cái được học free, bảo hiểm free, mở mang kiến thức & cơ hội. Mà tính ra cũng ko lỗ, ai cũng biết lạm phát bây giờ thì tiền bỏ bank chỉ đủ huề vốn chứ ko dư bao nhiêu. Còn anh nào nói tiền nuôi con đó bỏ vô đất cát chờ nó lên như quận 2 hay Phú Quốc thì ... mời đi chỗ khác chơi, ko nên đem tương lai con mình ra mà đếm cua trong lỗ nhen :D. Tóm lại theo quan điểm của em, chỉ nên "mua" quốc tịch cho 2 đối tượng sau:
- Biết mình sắp bị úp sọt, phải mua để dzọt
- Mua cho F1 ở tuổi sắp vào đại học

Anh nào thấy thiếu, đủ, đúng, sai gì thì mời bổ sung. :D
 
Thực ra em thấy "mua" passport chỉ thơm lúc 10 năm trước thôi, lúc đó các nước khá thoáng vụ đầu tư lấy thẻ xanh. Sau này mấy anh TQ phá giá dữ quá, mấy nước kia cũng lợi dụng tranh thủ nâng giá passport lên luôn nên cầm vài triệu $ "mua" cái passport thì ko đáng chút nào. Trong nước thì ngày trước còn lộn xộn vụ TQ & kinh tế, nên ai cũng sợ ngủ ko ngon. Nhưng thời buổi giờ ổn định rồi, tự nhiên cầm vài triệu $ quăng qua cửa sổ mà ko biết mình thu hoạch được gì, vậy thì vụ "đầu tư" này lỗ còn hơn buôn vàng nữa. Em nói thật anh chị nào mới chỉ có dư chút đỉnh mà chơi tất tay thậm chí vay mượn để "mua" cái thẻ xanh ko có thực thì ... chơi dại; trừ khi anh (chị) đó có "phốt" sợ bị chính quyền úp sọt thì mới phải đi thì ko nói. Còn anh nào dư tiền tới mức quăng vài triệu $ cũng "no problem" thì quá giàu rồi, ra đi làm gì nữa? Ở VN thuế má tính ra cũng "linh động", tụi triệu phú ở Tây phải trốn vì thuế đánh gắt quá nên tiền vừa vượt ngưỡng là tụi nó trốn ngay, thời Obama tụi triệu phú có trên 5 triệu USD phải trốn cả mớ. Mà tụi nó có trốn thì cũng là xứ da trắng với nhau, ôm tiền đi sống phủ phê, cũng như mình đi Cambodia thôi, sống vô tư & hưởng thụ. Chứ mình dân da vàng mũi tẹt, vì cái sợ vu vơ mà phải ép mình hoà nhập với tụi Tây hay tụi Rệp thì khổ sở quá. Bữa em đi ăn thử đồ Trung Đông - Thổ - châu Phi, em mém ói mặc dù em là thằng dễ ăn cái gì cũng đớp, nhất là cái món đậu nghiền hummus gì đó của tụi nó.

Nếu "mua" quốc tịch ở xứ văn minh thì mấy anh (chị) nên mua cho F1 thôi, chờ F1 nó 18 tuổi rồi kiếm cái thẻ xanh cho nó lận lưng cũng hay: học free, y tế free, yên tâm học hành ko sợ bị đuổi, học thêm ngôn ngữ - văn hoá, coi như trải nghiệm thế giới. Sau khi học xong 4 - 5 năm thì vừa tới lúc nhập tịch & lấy tiền về, sau đó thì tuỳ nó: nếu nó muốn về nước cũng được, như vậy cũng được cho là "về đích" trước con người ta rồi; còn nếu nó thích bay nhảy thì với kiến thức, ngôn ngữ, quốc tịch xịn được anh (chị) trang bị thì bản thân nó cũng dư sức tự kiếm đường binh để qua Mỹ - Úc - Canada học lên bác sỹ - kỹ sư rồi định cư làm người thượng lưu luôn cũng được. Như vậy thì tiền đầu tư thẻ xanh, tuy anh (chị) chỉ lỗ chi phí cơ hội nếu bỏ bank, nhưng bù lại con cái được học free, bảo hiểm free, mở mang kiến thức & cơ hội. Mà tính ra cũng ko lỗ, ai cũng biết lạm phát bây giờ thì tiền bỏ bank chỉ đủ huề vốn chứ ko dư bao nhiêu. Còn anh nào nói tiền nuôi con đó bỏ vô đất cát chờ nó lên như quận 2 hay Phú Quốc thì ... mời đi chỗ khác chơi, ko nên đem tương lai con mình ra mà đếm cua trong lỗ nhen :D. Tóm lại theo quan điểm của em, chỉ nên "mua" quốc tịch cho 2 đối tượng sau:
- Biết mình sắp bị úp sọt, phải mua để dzọt
- Mua cho F1 ở tuổi sắp vào đại học

Anh nào thấy thiếu, đủ, đúng, sai gì thì mời bổ sung. :D
Ý hay, xác thực
 
Lờ... đờ :-D
18/9/04
3.594
98.522
113
Thực ra em thấy "mua" passport chỉ thơm lúc 10 năm trước thôi, lúc đó các nước khá thoáng vụ đầu tư lấy thẻ xanh. Sau này mấy anh TQ phá giá dữ quá, mấy nước kia cũng lợi dụng tranh thủ nâng giá passport lên luôn nên cầm vài triệu $ "mua" cái passport thì ko đáng chút nào. Trong nước thì ngày trước còn lộn xộn vụ TQ & kinh tế, nên ai cũng sợ ngủ ko ngon. Nhưng thời buổi giờ ổn định rồi, tự nhiên cầm vài triệu $ quăng qua cửa sổ mà ko biết mình thu hoạch được gì, vậy thì vụ "đầu tư" này lỗ còn hơn buôn vàng nữa. Em nói thật anh chị nào mới chỉ có dư chút đỉnh mà chơi tất tay thậm chí vay mượn để "mua" cái thẻ xanh ko có thực thì ... chơi dại; trừ khi anh (chị) đó có "phốt" sợ bị chính quyền úp sọt thì mới phải đi thì ko nói. Còn anh nào dư tiền tới mức quăng vài triệu $ cũng "no problem" thì quá giàu rồi, ra đi làm gì nữa? Ở VN thuế má tính ra cũng "linh động", tụi triệu phú ở Tây phải trốn vì thuế đánh gắt quá nên tiền vừa vượt ngưỡng là tụi nó trốn ngay, thời Obama tụi triệu phú có trên 5 triệu USD phải trốn cả mớ. Mà tụi nó có trốn thì cũng là xứ da trắng với nhau, ôm tiền đi sống phủ phê, cũng như mình đi Cambodia thôi, sống vô tư & hưởng thụ. Chứ mình dân da vàng mũi tẹt, vì cái sợ vu vơ mà phải ép mình hoà nhập với tụi Tây hay tụi Rệp thì khổ sở quá. Bữa em đi ăn thử đồ Trung Đông - Thổ - châu Phi, em mém ói mặc dù em là thằng dễ ăn cái gì cũng đớp, nhất là cái món đậu nghiền hummus gì đó của tụi nó.

Nếu "mua" quốc tịch ở xứ văn minh thì mấy anh (chị) nên mua cho F1 thôi, chờ F1 nó 18 tuổi rồi kiếm cái thẻ xanh cho nó lận lưng cũng hay: học free, y tế free, yên tâm học hành ko sợ bị đuổi, học thêm ngôn ngữ - văn hoá, coi như trải nghiệm thế giới. Sau khi học xong 4 - 5 năm thì vừa tới lúc nhập tịch & lấy tiền về, sau đó thì tuỳ nó: nếu nó muốn về nước cũng được, như vậy cũng được cho là "về đích" trước con người ta rồi; còn nếu nó thích bay nhảy thì với kiến thức, ngôn ngữ, quốc tịch xịn được anh (chị) trang bị thì bản thân nó cũng dư sức tự kiếm đường binh để qua Mỹ - Úc - Canada học lên bác sỹ - kỹ sư rồi định cư làm người thượng lưu luôn cũng được. Như vậy thì tiền đầu tư thẻ xanh, tuy anh (chị) chỉ lỗ chi phí cơ hội nếu bỏ bank, nhưng bù lại con cái được học free, bảo hiểm free, mở mang kiến thức & cơ hội. Mà tính ra cũng ko lỗ, ai cũng biết lạm phát bây giờ thì tiền bỏ bank chỉ đủ huề vốn chứ ko dư bao nhiêu. Còn anh nào nói tiền nuôi con đó bỏ vô đất cát chờ nó lên như quận 2 hay Phú Quốc thì ... mời đi chỗ khác chơi, ko nên đem tương lai con mình ra mà đếm cua trong lỗ nhen :D. Tóm lại theo quan điểm của em, chỉ nên "mua" quốc tịch cho 2 đối tượng sau:
- Biết mình sắp bị úp sọt, phải mua để dzọt
- Mua cho F1 ở tuổi sắp vào đại học

Anh nào thấy thiếu, đủ, đúng, sai gì thì mời bổ sung. :D
Anh có bao nhiêu tiền? Có bằng đại học chưa? :D
 
Hạng B2
21/11/13
174
237
63
Ở VN , nghe tên Malta thấy lạ . Chứ cả châu Âu ai cũng biết Malta .
Cũng đã có nhiều người đến Malta sinh sống và làm việc rồi .
Malta không có lsq ở VN .

ai nói hông coá?

hỏi chồng em HKA, lãnh sự danh dự CH Malta đoá?