Hạng B1
31/1/20
89
121
33
34
Theo quy định (Quyết định 6997) + qua trao đổi SỞ y tế Quảng Ngãi: thẻ xanh và trẻ em dưới 12 tuổi chưa được chích vaccine thì PCR âm tính ngày đầu tiên về/đến Quảng Ngãi. Tự theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày thôi.
Em alo Trạm y tế phường, thì Trạm đồng ý cho PCR ở HCM có thời hạn 72 giờ là được nên Em test gộp 4 người ở Medic Hòa Hảo, về trình cho Trạm y tế là xong.
Một vài trường hợp, Em biết, thì họ về và trốn khai báo => nhưng theo Em là kg nên, test pcr trước khi đi cho chắc cú, về nhà yên tâm.
Cảm ơn bác, nhà em về thì phải khai báo rồi, trốn chi cho mệt. Giờ chỉ còn lăn tăn vụ 7 ngày thôi, nếu giảm còn 3 ngày thì tết về thôi.
 
  • Like
Reactions: nttanmam
Hạng D
22/1/19
4.040
6.628
113
Cảm ơn bác, nhà em về thì phải khai báo rồi, trốn chi cho mệt. Giờ chỉ còn lăn tăn vụ 7 ngày thôi, nếu giảm còn 3 ngày thì tết về thôi.
7 ngày thì vẫn cứ về thôi bác. Nếu rời đi trước thời hạn thì bác báo với địa phương để họ cập nhật tình hình địa bàn. Đây là theo dõi tại nhà chứ có phải là cách ly đâu.
 
  • Like
Reactions: nttanmam and tdat00
Hạng B1
31/1/20
89
121
33
34
7 ngày thì vẫn cứ về thôi bác. Nếu rời đi trước thời hạn thì bác báo với địa phương để họ cập nhật tình hình địa bàn. Đây là theo dõi tại nhà chứ có phải là cách ly đâu.
Tết về được 1 tuần mà ở nhà 7 ngày thì thôi bác, ở lại SG kiếm chỗ đi chơi cho rồi.

À theo dõi sức khỏe tại nhà thì vẫn bị hạn chế ra khỏi nhà nhé, ko có ai theo dõi nhưng lỡ lây bệnh cho ai thì lại bị bắt vạ mất công.
 
Hạng D
22/1/19
4.040
6.628
113
Tết về được 1 tuần mà ở nhà 7 ngày thì thôi bác, ở lại SG kiếm chỗ đi chơi cho rồi.

À theo dõi sức khỏe tại nhà thì vẫn bị hạn chế ra khỏi nhà nhé, ko có ai theo dõi nhưng lỡ lây bệnh cho ai thì lại bị bắt vạ mất công.
Thì tết về chơi với cha mẹ, gia đình cũng được mà bác :)
 
Hạng B2
27/4/20
129
87
28
Hi các bác. Em tính chỉ ra đến Đà Nẵng thôi, nhưng đường đẹp mà mát chân ga quá nên em đâm thẳng ra Bắc, hiện tại về quê nghỉ ngơi qua tết âm lịch rồi về lại SG. Có vài thứ muốn chia sẻ với các bác như sau:

1. Đường đi: Từ SG tới Quy Nhơn, muốn ngắm cảnh thì cứ đường ven biển thẳng tiến. Từ QN ra tới Ninh Bình thì toàn bộ là bám theo AH1 (QL 1A). Phú Yên đường xấu, ổ gà rất nhiều, thi thoảng có ổ voi lớn nữa.
Qua Phú Yên có đặc sản cắm biển cấm hiệu lực theo chiều dài quãng đường (ví dụ: biển hạn chế tốc độ 50km/h trong 1500m/5000m tiếp theo), em đi thấy khá nhiều bác phải xuống tâm sự với công an.
Mỗi tỉnh thường sẽ có 1-2 chốt công an. Nắm vững luật, quy tắc 50/80 & 60/90, để ý biển báo là ổn ạ (em đi gặp rất nhiều chốt nhưng đều lướt qua hết, phạt nguội thì chưa biết sao, đã check nhưng không thấy gì)
Trước khi đi em đã dán ePass, các trạm ở quốc lộ thì gần như 100% đã áp dụng thu phí không dừng rồi (chỉ có 2 ông cao tốc LT-DG & Quảng Ngãi - ĐN là vẫn thu phí bằng cơm)

2. Ăn ở: Ngày đầu em nghỉ tại Nha Trang, ks khá ổn, đường ven biển Trần Phú giờ về đêm rất vắng vẻ (ngày đầu về em ko còn nhận ra luôn, vì Covid tàn phá ghê gớm quá). Em đi du lịch thì thường sẽ tìm những quán ăn local, người dân địa phương hay ăn nên thấy chi phí cũng rẻ.
Chặng tiếp theo thì ghé Quy Nhơn, cũng rất vắng vẻ. Qua QN tới Quảng Ngãi rồi đâm thẳng cao tốc ra tới Đà Nẵng luôn (em ra tới cao tốc, cả hành trình lác đác vài xe, em vừa đi vừa chuyển lane cho đỡ buồn ngủ)
Về tới Đà Nẵng, cũng ko còn nhận ra đường ven biển Võ Nguyên Giáp (vắng vẻ như Nha Trang, về đêm là ks tối đèn hết, bị ảnh hưởng bởi dịch rất nhiều). Lượn lờ chơi bời ĐN, Hội An tầm 2 ngày, thời gian này không có du khách nước ngoài nên rất vắng vẻ, ăn uống check-in cho bà xã thoải mái.
Tiếp tới Huế ngày em đi thì trời mưa lớn nên cũng ko để ý đường xá gì. Tới thì lượn qua Kinh thành Huế chụp hình là hết cả buổi.
Huế ra tới Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hoá thì em đi thẳng qua tới Ninh Bình luôn. Tới NB thì cắm thẳng cao tốc ra tới HN, cao tốc rất dài, đường đẹp (6 lane + 2 lane khẩn cấp).

3. Chi phí:
ePass + tiền mặt đâu đó 1tr2-1tr3 (ra tới HN).
Xăng thì em đổ 3 lần 600k (tổng 1tr8), tới HN vẫn còn nửa bình (Lần này đi em chaỵ Sedan 5 chỗ, đường vắng đều chân ga nên ra tiết kiệm, trước khi đi đã reset đồng hồ, tiêu hao 4.9l/100km trên tổng hành trình. Trên xe có 2 vợ chồng em + 3 vali hành lí + đồ đạc linh tinh. Nếu không vướng mấy ngày lang thang ở Nha Trang, Quy Nhơn, Đà Nẵng - Hội An, Huế... thì có thể ra con số đẹp hơn :D)
Ăn uống thì nhà em tùm lum, thả cửa nên cũng không để ý nữa.

4. Kiểm soát dịch:
Các bác trình thẻ xanh + khai báo y tế tại các nơi lưu trú + tuân thủ 5K là ok. Em cẩn thận mua tầm chục bộ kit test nhanh, mỗi sáng test 1 lần cho yên tâm.

Đi tầm thời gian này em thấy thuận lợi, đường đi ngắm cảnh đất nước cũng rất đẹp. Chúc các bác lên đường vui vẻ và bình an.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
22/1/19
4.040
6.628
113
Hi các bác. Em tính chỉ ra đến Đà Nẵng thôi, nhưng đường đẹp mà mát chân ga quá nên em đâm thẳng ra Bắc, hiện tại về quê nghỉ ngơi qua tết âm lịch rồi về lại SG. Có vài thứ muốn chia sẻ với các bác như sau:

1. Đường đi: Từ SG tới Quy Nhơn, muốn ngắm cảnh thì cứ đường ven biển thẳng tiến. Từ QN ra tới Ninh Bình thì toàn bộ là bám theo AH1 (QL 1A). Phú Yên đường xấu, ổ gà rất nhiều, thi thoảng có ổ voi lớn nữa.
Qua Phú Yên có đặc sản cắm biển cấm hiệu lực theo chiều dài quãng đường (ví dụ: biển hạn chế tốc độ 50km/h trong 1500m/5000m tiếp theo), em đi thấy khá nhiều bác phải xuống tâm sự với công an.
Mỗi tỉnh thường sẽ có 1-2 chốt công an. Nắm vững luật, quy tắc 50/80 & 60/90, để ý biển báo là ổn ạ (em đi gặp rất nhiều chốt nhưng đều lướt qua hết, phạt nguội thì chưa biết sao, đã check nhưng không thấy gì)
Trước khi đi em đã dán ePass, các trạm ở quốc lộ thì gần như 100% đã áp dụng thu phí không dừng rồi (chỉ có 2 ông cao tốc LT-DG & Quảng Ngãi - ĐN là vẫn thu phí bằng cơm)

2. Ăn ở: Ngày đầu em nghỉ tại Nha Trang, ks khá ổn, đường ven biển Trần Phú giờ về đêm rất vắng vẻ (ngày đầu về em ko còn nhận ra luôn, vì Covid tàn phá ghê gớm quá). Em đi du lịch thì thường sẽ tìm những quán ăn local, người dân địa phương hay ăn nên thấy chi phí cũng rẻ.
Chặng tiếp theo thì ghé Quy Nhơn, cũng rất vắng vẻ. Qua QN tới Quảng Ngãi rồi đâm thẳng cao tốc ra tới Đà Nẵng luôn (em ra tới cao tốc, cả hành trình lác đác vài xe, em vừa đi vừa chuyển lane cho đỡ buồn ngủ)
Về tới Đà Nẵng, cũng ko còn nhận ra đường ven biển Võ Nguyên Giáp (vắng vẻ như Nha Trang, về đêm là ks tối đèn hết, bị ảnh hưởng bởi dịch rất nhiều). Lượn lờ chơi bời ĐN, Hội An tầm 2 ngày, thời gian này không có du khách nước ngoài nên rất vắng vẻ, ăn uống check-in cho bà xã thoải mái.
Tiếp tới Huế ngày em đi thì trời mưa lớn nên cũng ko để ý đường xá gì. Tới thì lượn qua Kinh thành Huế chụp hình là hết cả buổi.
Huế ra tới Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hoá thì em đi thẳng qua tới Ninh Bình luôn. Tới NB thì cắm thẳng cao tốc ra tới HN, cao tốc rất dài, đường đẹp (6 lane + 2 lane khẩn cấp).

3. Chi phí:
ePass + tiền mặt đâu đó 1tr2-1tr3 (ra tới HN).
Xăng thì em đổ 3 lần 600k (tổng 1tr8), tới HN vẫn còn nửa bình (Lần này đi em chaỵ Sedan 5 chỗ, đường vắng đều chân ga nên ra tiết kiệm, trước khi đi đã reset đồng hồ, tiêu hao 4.9l/100km trên tổng hành trình. Trên xe có 2 vợ chồng em + 3 vali hành lí + đồ đạc linh tinh. Nếu không vướng mấy ngày lang thang ở Nha Trang, Quy Nhơn, Đà Nẵng - Hội An, Huế... thì có thể ra con số đẹp hơn :D)
Ăn uống thì nhà em tùm lum, thả cửa nên cũng không để ý nữa.

4. Kiểm soát dịch:
Các bác trình thẻ xanh + khai báo y tế tại các nơi lưu trú + tuân thủ 5K là ok. Em cẩn thận mua tầm chục bộ kit test nhanh, mỗi sáng test 1 lần cho yên tâm.

Đi tầm thời gian này em thấy thuận lợi, đường đi ngắm cảnh đất nước cũng rất đẹp. Chúc các bác lên đường vui vẻ và bình an.
Bác đi hôm nào mà đường Phú Yên vẫn còn ổ voi vậy bác? Nghe mấy cha ngoài Bộ với Phú Yên hứa xuôi hứa ngược là vá xong hết trước 30/11 mà nhỉ :(
Chỗ biển cấm có hiệu lực là bác nói từ địa phận Phú Yên (qua khỏi đèo cả) trở đi phải không?
 
  • Like
Reactions: nttanmam
Hạng B2
27/4/20
129
87
28
Bác đi hôm nào mà đường Phú Yên vẫn còn ổ voi vậy bác? Nghe mấy cha ngoài Bộ với Phú Yên hứa xuôi hứa ngược là vá xong hết trước 30/11 mà nhỉ :(
Chỗ biển cấm có hiệu lực là bác nói từ địa phận Phú Yên (qua khỏi đèo cả) trở đi phải không?
Đúng rồi bác, qua Đèo Cả trở đi là một loạt biển cấm hiệu lực theo chiều dài á. Em đi qua địa phận Phú Yên là tầm ngày 30/12, đường vẫn xấu lắm bác.