Hạng F
18/2/13
5.654
13.859
113
Saigon & Dalat
Dạ chào mấy bác, tình hình là 28 tháng 4 này e có làm chuyến từ SG đi ĐL lần đầu. Thì không biết cao tốc Liên Khương có còn thu phí tiền mặt không. Hoặc các bác có cung đường nào để khám phá thì chỉ cho e nha. Cám ơn các bác :D
Trạm thu phí nào cũng có dùng tiền mặt cả. Có nhiều bài viết về các tuyến vào Dalat rồi, bác chịu khó xem lại.
Nếu chạy thẳng hết cao tốc, đèo Prenn kẹt xe thì bên phải có đèo Mimosa (đường xấu, xe tải chạy) nhưng khá vắng
Hoặc vòng lại dưới chân đèo Prenn, và rẽ phải vào đường vòng hồ Tuyền Lâm - tuyến này chạy ngang Swiss-belresort, có viewpoint nhìn xuống thung lũng, và cuối đường là hồ Tuyền Lâm đường Hoa Hồng, nếu vào trung tâm thì bác rẽ phải tiếp chạy ngang Terracotta resort, đập hồ, bến thuyền ngang chân Thiền viện Trúc Lâm, và theo đường Trần thánh Tông - Triệu việt Vương vào thành phố ngang dinh 3 Bảo Đại.
 
  • Like
Reactions: longpajero
Tập Lái
25/3/21
6
8
3
TP.HCM
Trạm thu phí nào cũng có dùng tiền mặt cả. Có nhiều bài viết về các tuyến vào Dalat rồi, bác chịu khó xem lại.
Nếu chạy thẳng hết cao tốc, đèo Prenn kẹt xe thì bên phải có đèo Mimosa (đường xấu, xe tải chạy) nhưng khá vắng
Hoặc vòng lại dưới chân đèo Prenn, và rẽ phải vào đường vòng hồ Tuyền Lâm - tuyến này chạy ngang Swiss-belresort, có viewpoint nhìn xuống thung lũng, và cuối đường là hồ Tuyền Lâm đường Hoa Hồng, nếu vào trung tâm thì bác rẽ phải tiếp chạy ngang Terracotta resort, đập hồ, bến thuyền ngang chân Thiền viện Trúc Lâm, và theo đường Trần thánh Tông - Triệu việt Vương vào thành phố ngang dinh 3 Bảo Đại.
Dạ cảm ơn bác :D
 
Hạng F
6/9/18
7.367
16.288
113
35
Trạm thu phí nào cũng có dùng tiền mặt cả. Có nhiều bài viết về các tuyến vào Dalat rồi, bác chịu khó xem lại.
Nếu chạy thẳng hết cao tốc, đèo Prenn kẹt xe thì bên phải có đèo Mimosa (đường xấu, xe tải chạy) nhưng khá vắng
Hoặc vòng lại dưới chân đèo Prenn, và rẽ phải vào đường vòng hồ Tuyền Lâm - tuyến này chạy ngang Swiss-belresort, có viewpoint nhìn xuống thung lũng, và cuối đường là hồ Tuyền Lâm đường Hoa Hồng, nếu vào trung tâm thì bác rẽ phải tiếp chạy ngang Terracotta resort, đập hồ, bến thuyền ngang chân Thiền viện Trúc Lâm, và theo đường Trần thánh Tông - Triệu việt Vương vào thành phố ngang dinh 3 Bảo Đại.
Bác 6 cho e hỏi là đi lên ĐL bằng đường DT713 qua đè Tà Bứa thì có nhanh hơn QL20 ko ạ,, đi đêm có ổn ko bác,, ngán khúc QL20 từ cuối cao tốc đến Tân Phú quá,,
 
Hạng F
18/2/13
5.654
13.859
113
Saigon & Dalat
Bác 6 cho e hỏi là đi lên ĐL bằng đường DT713 qua đè Tà Bứa thì có nhanh hơn QL20 ko ạ,, đi đêm có ổn ko bác,, ngán khúc QL20 từ cuối cao tốc đến Tân Phú quá,,
2 cung đường chiều dài gần như nhau, QL20 tốt hơn nhưng đông xe, nhiều KDC, nhất là ngày lể hay cuối tuần thì khả năng ùn kẹt xe. Đường đèo Tà pứa không tốt một đoạn trước và sau đèo, tuy nhiên cả tuyến vắng xe nên tính ra đi nhanh và khỏe hơn.
Khu vực gần đèo rất vắng, đèo dốc cua gắt, tối thui không có đèn đường như đèo Bảo Lộc hay Prenn, chạy đêm phải thật chú ý cẩn thận.
 
  • Like
Reactions: Hieu_LA
Hạng B2
13/3/09
244
96
28
lễ 30/4 có cụ nào xuất phát sáng 30/4 lên đà lạt hk ạ, em dự tính xuất phát 7h tại quận 2. cụ nào đi chung với em hk, dẫn đường em luôn. hehe
Tôi dự định đi lúc 5h, xuất phát ở Q3. Ngày 30/4 có lẽ sẽ bị kẹt xe (gặp đoàn đua CUP truyền hình.v.v), phải chấp nhận thôi không thể tính thời gian đi là bao lâu được.
 
Hạng F
18/2/13
5.654
13.859
113
Saigon & Dalat
Tôi dự định đi lúc 5h, xuất phát ở Q3. Ngày 30/4 có lẽ sẽ bị kẹt xe (gặp đoàn đua CUP truyền hình.v.v), phải chấp nhận thôi không thể tính thời gian đi là bao lâu được.
Từ sáng sớm nay đã kẹt cứng đường dẫn cao tốc và chung quanh vành đai 2, lúc 6h đi không qua nổi nên đành trở về vì đường nào cũng dính !
 
Hạng B2
13/3/09
244
96
28
Từ sáng sớm nay đã kẹt cứng đường dẫn cao tốc và chung quanh vành đai 2, lúc 6h đi không qua nổi nên đành trở về vì đường nào cũng dính !
Bác về thì buồn vì không thể thực hiện chuyến đi nhưng mà khỏe. Tôi xuất phát lúc 5h đến đầu vào cao tốc kẹt xe, vào địa phận Đồng nai qua các đèn xanh, đỏ đều bị kẹt xe do các lái xe "có ý thức" lấn lane ngược chiều và 2 bánh, đến Madaguoi lúc 12h30 Công An chặn lại không cho qua đèo Chuối phải đi theo TL725 qua đèo Con Ó ra Bảo lộc xa hơn 50km, đến Bảo lộc lúc 16h. Đến Datanla lúc 19h lại bị kẹt xe, 20h mới đến được KS. Một chuyến đi nhớ đời, và nhớ nhất các lái xe quá "có ý thức", hy vọng Anh Em trong Ô tô Sài gòn là số ít trong đó hoặc không có càng tốt.
 
Hạng F
6/9/18
7.367
16.288
113
35
Bác về thì buồn vì không thể thực hiện chuyến đi nhưng mà khỏe. Tôi xuất phát lúc 5h đến đầu vào cao tốc kẹt xe, vào địa phận Đồng nai qua các đèn xanh, đỏ đều bị kẹt xe do các lái xe "có ý thức" lấn lane ngược chiều và 2 bánh, đến Madaguoi lúc 12h30 Công An chặn lại không cho qua đèo Chuối phải đi theo TL725 qua đèo Con Ó ra Bảo lộc xa hơn 50km, đến Bảo lộc lúc 16h. Đến Datanla lúc 19h lại bị kẹt xe, 20h mới đến được KS. Một chuyến đi nhớ đời, và nhớ nhất các lái xe quá "có ý thức", hy vọng Anh Em trong Ô tô Sài gòn là số ít trong đó hoặc không có càng tốt.
SG-ĐL mất 15 tiếng luôn ahh bác,, chua dữ thần,,