Bác cứ vô tư đi, đi đúng luật, đúng tốc độ chả có anh xYZ nào làm gì được hết, chúc bác có chuyến đi vui vẻ.
Em dân Đà Lạt đay bác thường xuyên đi lên xuống SG_ĐL em có vài kinh nghiệm cho bác đây.
Thứ nhất về đường đi, em khuyên bác nếu có SUV thì nên đi tại vì đường ĐL dạo này thì bao đẹp bắt đầu từ đoạn ngã 3 Dầu Giây. Và tệ nhất là đoạn dưới chân đèo Bảo Lộc (khoảng 5km) như đi offroad, đợt 2 tháng 9 em về có 1 bác KIA forte lọt ổ voi sập gầm nằm giữa đường lun
. Còn nếu bác đi sedan thì cũng ok thui bác mà lưu ý chạy chậm để còn né kịp ổ voi hjhj
.
Thứ 2 về XXX, có 2 đoạn cần lưu ý nhất đó là đoạn SG_Ngã 3 VT XXX suối tre đấy bác(chỗ này chắc bác nào cũng bik hehe) thứ 2 là XXX Định Quán nổi tiếng không kém suối tre đâu nhá. Đặc biệt lưu ý vs bác là Định QUán có mấy con dốc cao cao ấy bác có đi lên mà gặp xe tải nặng đang lết lên thì cố gắng mà lết theo nó nhá qua hết dốc rồi hãy vượt không là các bác XXX đứng đầu dốc mời bác vô ấy nhá
Ngoài ra còn XXX Di Linh, Bảo Lộc, Đức Trọng mà em thấy XXX mấy chỗ này chỉ bắt xe máy vs cả bắt tốc độ trong nội thị thui.
Chúc Bác có 1 chuyến đi an toàn và vui vẻ
Thứ nhất về đường đi, em khuyên bác nếu có SUV thì nên đi tại vì đường ĐL dạo này thì bao đẹp bắt đầu từ đoạn ngã 3 Dầu Giây. Và tệ nhất là đoạn dưới chân đèo Bảo Lộc (khoảng 5km) như đi offroad, đợt 2 tháng 9 em về có 1 bác KIA forte lọt ổ voi sập gầm nằm giữa đường lun

Thứ 2 về XXX, có 2 đoạn cần lưu ý nhất đó là đoạn SG_Ngã 3 VT XXX suối tre đấy bác(chỗ này chắc bác nào cũng bik hehe) thứ 2 là XXX Định Quán nổi tiếng không kém suối tre đâu nhá. Đặc biệt lưu ý vs bác là Định QUán có mấy con dốc cao cao ấy bác có đi lên mà gặp xe tải nặng đang lết lên thì cố gắng mà lết theo nó nhá qua hết dốc rồi hãy vượt không là các bác XXX đứng đầu dốc mời bác vô ấy nhá

Chúc Bác có 1 chuyến đi an toàn và vui vẻ

Cám ơn bác thật nhiều! Em cũng dân Đà Lạt đây, mà ở phố cả gần 20 năm, rất ít lên. Chủ yếu là đi máy bay. Còn tự lái thì cách đây hơn 6 năm trở về trước rồi nên giờ thấy cũng lạ. Bác tư vấn vậy em quá cảm ơn rồi. Thanks bác.cygnusz nói:Em dân Đà Lạt đay bác thường xuyên đi lên xuống SG_ĐL em có vài kinh nghiệm cho bác đây.Thứ nhất về đường đi, em khuyên bác nếu có SUV thì nên đi tại vì đường ĐL dạo này thì bao đẹp bắt đầu từ đoạn ngã 3 Dầu Giây. Và tệ nhất là đoạn dưới chân đèo Bảo Lộc (khoảng 5km) như đi offroad, đợt 2 tháng 9 em về có 1 bác KIA forte lọt ổ voi sập gầm nằm giữa đường lun. Còn nếu bác đi sedan thì cũng ok thui bác mà lưu ý chạy chậm để còn né kịp ổ voi hjhj
.Thứ 2 về XXX, có 2 đoạn cần lưu ý nhất đó là đoạn SG_Ngã 3 VT XXX suối tre đấy bác(chỗ này chắc bác nào cũng bik hehe) thứ 2 là XXX Định Quán nổi tiếng không kém suối tre đâu nhá. Đặc biệt lưu ý vs bác là Định QUán có mấy con dốc cao cao ấy bác có đi lên mà gặp xe tải nặng đang lết lên thì cố gắng mà lết theo nó nhá qua hết dốc rồi hãy vượt không là các bác XXX đứng đầu dốc mời bác vô ấy nhá
Ngoài ra còn XXX Di Linh, Bảo Lộc, Đức Trọng mà em thấy XXX mấy chỗ này chỉ bắt xe máy vs cả bắt tốc độ trong nội thị thui.Chúc Bác có 1 chuyến đi an toàn và vui vẻ![]()
![]()
E vừa trải nhiệm cung đường mới thông qua blog Hữu Nguyên http://huunguyenddk.blogs...-giup-ban-vua-thu.html . Các bác tham khảo nhé
e chỉ bổ sung thêm vài ý thôi. Từ SG các bác có thể đi Cao tốc Long Thành, Dầu Giây ; vừa hết cao tốc các bác rẽ trái hướng ngược về Long Thành. Tới ngã tư đèn xanh đèn đỏ đầu tiên, rẽ phải, các bác mở GPS hoặc hỏi đuong đi tới đường Duy Tân ( đoạn Duy Tân đường rất đẹp, nhưng chỉ dám chạy 40 cây chuối, vì thỉnh thoảng có công an). Còn đoạn cuối từ tỉnh lộ 766 gần đến đèo Bảo Lộc đường khá xấu khoảng 20km, nhưng e chạy veloster vẫn qua dc, các bác cứ yên tâm. E đi hết 7h với đúng tốc độ quy định 
cavemang nói:có 2 vấn đề bác cần lưu ý vì em mới đi về qua quốc lộ 20
- đường cực xấu, nhất là chân đèo Bảo Lộc nên tìm chiếc nào ngon ngon đi cho khỏe nhé bác
- xxx anh hùng núp rất ghê, nên tuyệt đối đi đúng tốc độ, ko vượt lane liền và chỗ người ta đang làm đường, rất dễ dính. chúc bác bình an
