Chuyện vui khi đi đổi bằng nhựa:
Ai không có hình 3x4 đem theo để dán vào đơn xin đổi bằng và phiếu khám sức khỏe thì đóng thêm tiền rồi chụp hình tại đó, có anh kia nhìn quần áo, bộ dạng rất là sang trọng và đại gia, lúc được yêu cầu đứng vào khung để chụp hình (công đoạn gần cuối trước khi ghi biên nhận hồ sơ, hình này sẽ dùng để in lên bằng lái nhựa nên phải là hình KTS, chụp xong save vô database luôn), bác ấy dứt khoát không chịu, cứ đứng đó cãi là tui có mang hình, giờ cô cần mấy tấm để tui đưa cô, mắc gì bắt tui chụp nữa :-(
Cô nhân viên chắc từ sáng đến chiều giải thích vụ đó mệt quá rồi, chỉ đơn giản bảo "giờ chú muốn làm tiếp thì đứng vô khung xanh, nhìn vô ống kính, còn không làm thì chú đi về, chú đang làm mất thì giờ của bao nhiêu người khác đó", thế mà cũng lằng nhằng hết gần 15 phút, đến lúc bực quá, mình hét um lên "chụp hình này không có tốn tiền anh ơi, không chụp hình thì không có bằng mủ", ổng mới chịu đứng vô.
Và điên người hơn khi lát sau, có một ông cũng y chang vậy, mà ổng chứng kiến vụ trước từ đầu chứ đâu phải mới vô đâu, bởi vậy ta nói dù bực mình vì thái độ làm việc của viên chức, nhưng thấy cảnh vầy mới thông cảm cho họ, khách vào làm việc chả ai thèm đọc hướng dẫn, thông báo hết, cứ chút là đi hỏi, hỏi tới hỏi lui mà vẫn không chịu hiểu
